Một công ty trục vớt kho báu của Mỹ cho biết đã thu hồi được hơn 1.000 đồng vàng và bạc từ một xác tàu Tây Ban Nha bị đắm ngoài khơi bang Florida (Mỹ) - khu vực được mệnh danh là “bờ biển kho báu”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng (tỉnh Lào Cai) sẽ phát triển mọi mặt, trở thành những thôn kiểu mẫu, làng hạnh phúc.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, tại trụ sở đơn vị, Trưởng Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Đại uý Nguyễn Mạnh Cường đứng ngồi không yên. Chốc chốc, anh lại nhấc điện thoại gọi cho trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu; sau đó, anh tìm cách liên lạc với các xã lân cận nhưng đều không được. Hôm đó đã là ngày thứ 3, anh không liên lạc được với trưởng thôn Kho Vàng.
Cục dự trữ vàng Mỹ (USBD, hay còn có tên gọi khác là Fort Knox) có một kho chứa tiền vàng và châu báu vô cùng kiên cố nằm kế cận tòa nhà bưu chính quân đội Mỹ ở Fort Knox (tiểu bang Kentucky).
Tháng 4-2019, kỹ sư Mỹ Tommy Thomson mới thanh toán xong hợp đồng với các đối tác cùng tìm kiếm kho vàng khổng lồ dưới đáy biển, nhưng hiện ông vẫn phải ngồi tù vì còn nợ khoảng 2 triệu USD...
Tiếp cận khối lượng vàng, tiền khổng lồ, họ vui mừng nhưng mắt đỏ hoe, mong muốn hòa bình, thống nhất nước nhà đã thành hiện thực. Lòng tự hào trỗi dậy cao hơn tất cả những ý nghĩ thấp hèn để lấy những đồng tiền cắc bạc...
Sau khi có tin đồn Công ty Shinil Group Hàn Quốc tìm thấy chiếc tàu chiến Nga bị đắm ngoài khơi nước này chứa đến 5.500 thùng vàng thỏi và đồng tiền vàng (tổng cộng khoảng 200 tấn) trị giá… 133 tỷ USD, cuộc chạy đua giành quyền trục vớt “kho tàng” dưới đáy biển bắt đầu.
Lúc còn sống, “hoàng đế ma túy” Pablo Escobar đã đút túi rủng rẻng 45 triệu bảng Anh mỗi ngày, mua vô số bất động sản khổng lồ, máy bay và cả những hóa thạch khủng long vô giá làm quà tặng cho con trai. Nhưng những khoản tiền và vàng không dùng để chi tiêu thì Escobar lại chôn chúng. Từ đây hành trình săn lùng kho vàng của hắn ta đã bắt đầu.
Cho đến nay, những tay săn vàng ở Mỹ vẫn chưa tìm ra được nơi chôn giấu một kho vàng trên đỉnh núi Victorio, như lời khoe khoang của Milton Ernest “Doc”Noss.
Vào tháng 11-2013, hơn 375.077 ounce vàng trị giá 480 triệu USD vào thời điểm đó đã được ký gửi vào một tài khoản trong Chi nhánh Ngân hàng Societe Generale của Pháp tại Bahamas. Người đứng tên tài khoản đó là Hans-Joachim Kohlsdorf, người Đức, 57 tuổi.