Sáng nọ trên đường xuống phố, đến đoạn cuối chân cầu Kiệu, y chứng kiến một hình ảnh lạ lùng: Có nhà sư đi khất thực, cứ đi một bước lại dừng, cúi rập người, mặt áp sát đất, vái một vái rồi đứng dậy, tiếp tục lặp lại động tác ấy.
Gần 60 năm nay, ông bị gắn với cái tên "người đàn ông mặt quỷ". Để kiếm kế sinh nhai, lo cho người vợ tật nguyền nơi quê nhà, ông Luyện vẫn lang thang khắp nơi, nương nhờ vào lòng hảo tâm của người đời.
Cả nước Lào có chừng 10 triệu dân, chưa bằng "lưu lượng" người ở riêng TP Hồ Chí Minh của ta. Đường sá vắng vẻ. Đặc biệt, gần chục ngày trên đất Lào, chúng tôi hầu như không nghe thấy một tiếng còi xe nào.
Thời điểm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh mạnh tay với người lang thang, khất thực, sư giả… thì những hình ảnh nhếch nhác, đeo bám, lôi kéo của những người khất thực giảm thiểu rất nhiều.