Từ phản ánh của người dân khi phát hiện cá sấu xuất hiện dưới kênh Nước Đen, thuộc phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng đã tiến hành truy lùng và bắt được vào sáng 21/7…
Sau khi phát hiện chiếc xe tay ga nằm bất thường dưới kênh nước đen, tổ cứu nạn cứu hộ đã lặn mò khu vực xung quanh để tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy…
Đã hơn 22 năm, dự án di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch tại TP Hồ Chí Minh đã giậm chân tại chỗ. Người dân thì mong chờ từng ngày, còn chính quyền loay hoay tìm nguồn kinh phí đầu tư, tìm phương án giải quyết thấu tình, đạt lý nhằm giúp người dân sống tại những khu ổ chuột, xóm nước đen thoát khỏi môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề.
Để thành lập một khu vui chơi giải trí, đồng thời xây dựng một hồ cảnh quan và điều tiết nước thủy triều giúp cho hàng ngàn hộ dân trong khu vực thoát khỏi cảnh "sống chung với dòng nước đen đầy ô nhiễm", năm 2007, Ủy ban nhân dân (UBND) quận 4, TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình kèm theo bản quy hoạch và thiết kế chi tiết về việc giải tỏa khu vực "ổ chuột" nằm trên địa bàn các phường 2,3,5, để xây dựng khu Công viên hồ Khánh Hội. Tuy nhiên, 7 năm qua, việc đền bù mới được phân nửa (190/313 hộ dân được nhận tiền đền bù). Số hộ dân còn lại đang phải mòn mỏi trông chờ không biết đến bao giờ mới được… an cư.