Tình hình trộm cướp ngân hàng và vàng bạc đá quý luôn là những sự việc nghiêm trọng, tuy nhiên, trong hàng ngàn vạn vụ cướp cũng có những tên cướp có “cá tính hóa” đã để lại những vụ án kỳ lạ đến mức làm cho người ta không nhịn được cười.
Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.
Ngày chủ nhật, tôi đạp xe đến hiệu sách để mua sách. Khi ra lấy xe đạp, lục lọi khắp người chỉ thấy vé gửi xe nhưng không thấy chìa khóa xe đâu cả. Người phụ nữ trông xe nhìn tôi từ đầu đến chân vẻ ngạc nhiên hỏi: “Đây có phải xe của anh không?”.
Câu chuyện xảy ra vào cuối những năm 1990. Hồi đó, Tiểu Trương là một Cảnh sát mới, anh đã tham gia đội chống trộm cắp của Công an thành phố được một thời gian, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội “thử thách tay nghề”. Một hôm, Tiểu Trương vừa nuốt vội vài miếng cơm trưa, sau đó đi ra phố lớn, phát hiện một chiếc xe buýt vừa chạy tới liền nhảy lên.
Ông Phạm Thế Bình (SN 1978, trú ở thôn Thai Dương Thượng, xã Hải Dương, TP Huế) đến khu vực chăn thả đàn bò của gia đình nằm gần Trạm Y tế xã Hải Dương thì bàng hoàng phát hiện đàn bò 12 con đã bị kẻ gian dắt trộm.
“Kẻ trộm ... Bắt kẻ trộm ... Bà con ơi! ...”. Tiếng người hô hoán từ một nhà nào đó trong thị trấn bỗng vang lên, lúc này là hơn 4 giờ chiều. Sau khi nghe thấy tiếng hô mọi người tới tấp chạy đến nhà có trộm thì thấy một người thanh niên quần áo rách toạc nằm xoài trên mặt đất, một người túm cổ, một người cưỡi trên lưng làm cho tên trộm hết đường giãy giụa.
Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão tên là Song Hỷ, cha mẹ mất sớm, lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ. Vì siêng năng và sẵn sàng chịu đựng gian khổ, với sự giúp đỡ của những người cùng làng, ông đã làm nên cơ nghiệp ở tuổi ba mươi. Sau khi trở nên giàu có, ông thường giúp đỡ những người nghèo khó và được biết đến như một người giàu lòng nhân ái.
Vào giữa mùa hè, ngoài trời nóng như một cái lò nướng bánh khổng lồ, hầu hết mọi người đều không ai muốn ra ngoài, tuy nhiên, có một tên trộm mới vào nghề đang nóng ruột, sẵn sàng ra “thao trường” và nài nỉ sư phụ giúp hắn bắt tay vào “thử sức”.
Ngày 26/4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tường Lâm (SN 1993, trú tại 213 Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô bằng phương thức đập vỡ kính xe trong đêm.
Ngày 17/4, thông tin từ Phòng CSHS (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô trên địa bàn TP Hải Phòng.
Tòa nhà chung cư của chúng tôi bị trộm đột nhập. Trong một đêm tối trời tên trộm đã chui qua cửa sổ vào một nhà khi chủ nhà đi làm ca đêm mà thần không biết quỷ không hay.
Cục trưởng có một căn nhà ở ngoại ô nhưng Cục trưởng rất ít đến, chỉ khi hẹn hò với tình nhân thì Cục trưởng mới đến đó, dăm bữa nửa tháng đến một lần, còn những thời gian khác thì ngôi nhà vắng tanh.
Chiều 18/6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, xử lý một đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp điện thoại. Đối tượng bị bắt giữ khi vừa trộm cắp 6 chiếc điện thoại các loại tại một nhà dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.
Chiều 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1979, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Một trong những nhà viết kịch có duyên với đề tài Công an là Lê Quý Hiền. Trong tài sản của mình, anh có tới gần chục vở viết về hình tượng người chiến sĩ Công an được dàn dựng trên nhiều sân khấu, với nhiều thể loại kịch khác nhau.
Lợi dụng lúc chị gái của người yêu quên cất số tiền nhà trai vừa mang sang mừng đám cưới cho con gái. Em dâu hờ đã nhanh tay lấy trộm, nhưng hành động này đã không qua mắt được cơ quan Công an.