Sáng 10/4, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ việc 2 nhóm nữ sinh cấp 3 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sau khi đánh nhau đã gọi phụ huynh tới lớp đánh bạn.
Ngày 9/2/2021, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng rủ rê 2 học sinh lớp 9 sản xuất pháo nổ.
Sau khi uống rượu về, Ai Ti đã lẻn vào nhà anh H. để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 14 tuổi nhưng không thành. Vụ việc sau đó được người nhà bé gái phát hiện trình báo cơ quan Công an.
Ngày 19-2, ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có kết luận sai phạm và yêu cầu Trường THCS 719 (đóng tại xã Eakaly, Krông Pắk) trả lại hàng trăm triệu đồng còn thiếu của giáo viên trực tiếp đứng lớp…
Hơn 5 năm qua, địa bàn huyện Krông Pắk được mệnh danh là “thủ phủ sầu riêng” của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung với tổng nguồn thu gần 2.000 tỷ đồng/năm. Sầu riêng được mùa, được giá khiến hàng trăm thương lái đổ xô về đây thu mua. Kéo theo đó là vấn nạn “bảo kê” thu mua của các tay “anh chị” khiến tình hình an ninh diễn ra khá phức tạp…
Trước sự việc hơn 500 giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk bị chấm dứt hợp đồng, nguy cơ bị mất việc, mới đây, hàng trăm giáo viên đã viết tâm thư gửi lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Việc UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định sẽ “chấm dứt hợp đồng” đối với hơn 500 giáo viên dôi dư tại huyện Krông Pắk sau 5 tháng tạm dừng để “tìm giải pháp nhân văn hơn”, khiến hàng trăm giáo viên hợp đồng lâm vào cảnh mất việc, phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống… trong khi đó, những người có trách nhiệm để xảy ra việc này lại chưa bị xử lý đúng theo quy định…
Đêm khuya gọi chủ tiệm tạp hóa để mua thuốc lá hút không được lại bị nói, Phương nhặt gạch ném vào tiệm còn Sáng cầm gạch ném vào mặt chủ cửa hàng khiến người này bị thương tích nặng.
Sau hơn 15 năm được công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, đến nay quần thể di tích Đồn điền Cada (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đang trong tình trạng xuống cấp nhanh chóng và bị xâm hại nghiêm trọng bởi công tác quản lý lỏng lẻo.
Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Nhân dân tự quản về an ninh trật tự” (ANTT), từ một địa bàn có tình hình an ninh phức tạp, tới nay ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự tại địa phương của người dân buôn Ea Yông B, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã được nâng lên rõ rệt.
Trong lúc theo ông ngoại đi tưới cà, hai cháu bé 7-8 tuổi rủ nhau xuống suối để tắm. Do không biết bơi, cả hai đã bị chết đuối thương tâm.
Sau khi về thăm mẹ, trên đường chạy xe máy trở về nhà, anh Đức đã va chạm với một chiếc xe tải đi cùng chiều, sau đó văng ra đường thì bị xe bồn đi ngược chiều cán tử vong tại chỗ.
Sau khi gây tai nạn cho một người phụ nữ, nam thanh niên đã điều khiển xe máy bỏ chạy nhưng khoảng 15 phút sau đó, đối tượng quay lại hiện trường đâm xe vào đầu xe tải, thách thức tài xế và tìm cách ăn vạ.