Chiều 12-11, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán, tàng trữ shisha nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay.
Hút shisha từ lâu đã được xem là mốt trong giới trẻ. Những người hút shisha được xem là dân chơi, là sành điệu. Một loại giải trí mới được ưa chuộng bùng nổ gần đây là bóng cười.
Việc cảnh báo mức độ độc hại của thuốc lá đang giúp giảm dần số người sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, liệu điều này đã là dấu hiện tích cực, khi hiện nay có rất nhiều các lựa chọn khác cho dân “nhả khói” và tiềm tàng nhiều mối nguy hại cho sức khỏe.
Trong quá trình lấy tư liệu viết loạt bài “Ma túy đổi màu và sức mạnh hủy diệt”, PV Báo CAND phát hiện có một sự chuyển dịch ngầm trên thị trường buôn bán và sử dụng các loại ma túy mới, ma túy vô hình. Những cơn sóng ngầm này khiến xã hội kinh hoàng qua những vụ trọng án vì ngáo đá gần đây. Nhưng sự hủy diệt thực sự còn nằm ở cái đích mà nó đang nhắm tới, đó là giới trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường.
Sau “cơn sốt” shisa, sử dụng thuốc lá điện tử (vape) thời gian gần đây “bùng nổ” tại Việt Nam. Nếu như ở nước ngoài, vape được kỳ vọng như một liệu pháp để cai và giảm các tác hại của thuốc lá, thì khi du nhập vào Việt Nam, vape đã bị biến tướng, trở thành một trào lưu thể hiện đẳng cấp, sự sành điệu của giới trẻ.
Thay vào việc ngồi ở các quán bar, quán café…để gọi một bình shisha cùng nhau ngồi hút, thì giờ đây giới trẻ đã chuyển sang dùng điếu thuốc lá điện tử (Shisha điện tử) một cách thuận tiện hơn. Đây là một thú vui mới, thể hiện sự đẳng cấp của những dân chơi. Nhưng họ không biết rằng, những làn khói dầy đặc mờ ảo tiềm ẩn mối nguy hại lớn về sức khỏe.
Tại thời kiểm kiểm tra, nhà hàng có hơn 100 khách đang thả hồn vào làn khói Shisha. Nhiều cô gái váy ngắn, áo hở lưng không phải là nhân viên phục vụ của quán mà được “điều” từ nơi khác đến.
Công an phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết, qua phản ánh của báo chí về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập hút shisha công khai ngay trên đường phố, tại các quán cà phê vỉa hè, Công an phường 8 đã phối hợp với các đơn vị liên ngành… tiến hành kiểm tra..
Tại quán cà phê Tây Phố do Lâm Tuấn Nhàn làm chủ hộ kinh doanh, đoàn kiểm tra phát hiện phía sau quán cất giữ khá nhiều bình shisha, khách hàng thường là học sinh cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Mười giờ đêm, bốc máy cho một thằng đệ thuộc diện "dân chơi". Nghe trình bày vòng vo, nó hiểu ra và chốt luôn: "Bác cứ theo em, gì chứ đi tìm "lạc thú" nhấp ngụm thuốc liều nó mới đẩy hứng. Mà cái món thuốc lào ấy thì bọn con gái nó còn hút tóp má, có gì mà bác phải quan trọng thế".
Trong chương trình “Góc nhìn khán giả” phát trên kênh VTC14 của Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) vào tối 4/4, VTC14 đã chính thức phát đi lời xin lỗi về phóng sự “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói trắng shisha”.
Vụ Công an phường 4, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện quán cà phê Pha Lê (số 41 Hùng Vương) bán shisha cho các học sinh cho thấy trào lưu hút shisha (hay còn gọi là “thuốc lào Ả Rập”) đã lan rộng khắp nơi chứ không còn tập trung ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng…