Ngày 7/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ, SN 1992) và 8 đồng phạm về 3 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công từ 3 - 4 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".
Sau khi cướp được sợi dây chuyền của 2 người phụ nữ, Thảo hối hận nhờ em ruột đem đến cơ quan Công an tìm bị hại rồi ra đầu thú, nhưng vẫn không thoát án tù...
Thấy con gái lỡ tay sát hại chồng, ông Khỉ đã ra cơ quan Công an nhận mình là đối tượng gây án. Tuy nhiên thấy cha đã 85 tuổi, già yếu lại nhận tội thay mình, người con gái hối hận nên ra Công an đầu thú…
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bắt cóc con gái bạn thân đòi 2 tỷ tiền chuộc, anh Lê Trọng Tuyển, cha của bé gái bị bắt cóc đồng thời là bạn thân của bị cáo Nguyễn Thanh Sơn đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn, để sớm quay về làm lại cuộc đời…
Biết các động tác nguy hiểm không có trong nội dung thi bằng A2, nhưng bị cáo hiếu thắng, tự tin thái quá nên vẫn thực hiện dù được thầy dạy lái cũng là đồng phạm khuyến cáo.
Chiều ngày 15/9, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục đấu tranh với Thái Xuân Bình, SN 1988, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành để làm rõ vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định sau khi đối tượng này ra tay chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ mình...
Lái xe Nguyễn Đức Thịnh cho biết, bản thân cảm thấy rất hối hận với những gì mình gây ra. Thịnh đã nghĩ nhờ người lái xe đưa về sau cuộc nhậu nhưng đã không làm chủ được bản thân.
Ba cha con Vũ điều khiển xe máy kéo rơ-mooc chở rau củ đi bán trong ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội nên bị tổ công tác lập biên bản. Sợ mất phương tiện buôn bán, cha con Vũ đã chống đối và kéo theo người em trai cùng tham gia...
Trong phiên tòa sơ thẩm tại Cần Đước, Long An, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1964, ngụ Cần Đước, Long An) 4 năm tù về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”. Hoa là nhân vật hành hạ mẹ ruột, cụ N.T.Đ (79 tuổi) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua...
Trong lúc xô xát với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Luyến, SN 1971 (trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã dùng gậy tre vụt anh Hùng đến chết. Sau đó đối tượng này còn bình tĩnh châm lửa thiêu rụi ngôi nhà của anh Hùng nhằm phi tang xác chết.
Trước sức ép về kinh tế Nuôi đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông ta bắt đầu gây dựng mối quan hệ với những người bạn từng trong quân ngũ. Một trong số đó là Nguyễn Trung Thông – một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy, súng quân dụng bị bắt sau này...
Tư lệnh không quân cùng một loạt tướng lĩnh cấp cao của quân đội Israel đang trên đường tới Moscow để cung cấp đầy đủ thông tin cho người Nga về vụ trinh sát cơ Il-20 bị bắn rơi ở Syria.
“Anh ấy gây ra vụ việc trên vì quá yêu gia đình vì quá ghen. Tất cả phần lỗi này đều do tôi gây nên, giờ tôi hối hận lắm. Chỉ mong sao anh ấy được giảm nhẹ tội, sớm về với vợ con”. Đó là những câu nói của N, người bị chồng là Vũ Ngọc Tuyên chốt cửa khống chế trong phòng trọ suốt 15 giờ đồng hồ...
Vừa qua, có dịp cùng anh em văn nghệ sĩ trong Hội Văn học nghệ thuật Bình Định về trại giam Kim Sơn (Bình Định), đọc được những bức thư "Gửi lời xin lỗi" của phạm nhân, trong lòng tôi dâng trào bao cảm xúc...