#hoài bão

Tìm được 8 kết quả

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh niên Quân đội phải xây hoài bão lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh niên Quân đội phải xây hoài bão lớn

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), chiều 18/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội.

Để thanh niên không “nhạt Đảng, khô Đoàn”

Để thanh niên không “nhạt Đảng, khô Đoàn”

Không ít thanh niên hiện nay “đắm” trong môi trường mạng, với Facebook, Zalo, TikTok, YouTube…, với những dòng chat nhanh, những câu hỏi vội, những “like” và “còm” thay lời muốn nói. Có phải thanh niên giờ “sống vội” với mạng, với số, với “dế” (điện thoại) và vì không còn viết sổ tay, thư tay, nhật ký, không trích chép những ngẫm suy về lý tưởng, hoài bão nên họ nghĩ khác, hành động khác?

Khẩu khí văn chương

Khẩu khí văn chương

Ngày trước, trong môi trường văn hóa “Văn dĩ tải đạo” (Văn chương chuyên chở đạo lý) nên người ta chuộng lối văn “tỏ chí”, “tỏ lòng”. Đọc văn mà thấy cái khát vọng dời non lấp biển là đoán được ngay đó là văn của bậc quân tử. Ngược lại khí văn ủy mị, lả lướt, buồn bã thì đó là thứ văn phải tránh xa vì nó “gieo” cái “sái” vào người. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao “Truyện Kiều” hay thế mà vẫn nhiều người chê, mỉa mai đó là thứ văn “phấn sáp”, kể chuyện “con đĩ”...

Chuyện mùa hạ

Chuyện mùa hạ

Tiểu Hạ trong ký ức của anh sáu năm trước là một cô bé bẽn lẽn, tóc tết 2 búi sam thật dày và thật dài, đứng dưới gốc cây long não cổ thụ. Anh nhớ hôm ấy là một trưa hè nắng gắt. Chắc hẳn đó là lần đầu tiên em đến một ngôi trường mà số học viên nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay đến nữ sinh viên ở đây trông cũng rắn rỏi và mạnh mẽ chứ không tiểu thư như em có phải không?

Dân ngụ cư kể chuyện mưu sinh đất Sài thành

Dân ngụ cư kể chuyện mưu sinh đất Sài thành

Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có những hoài bão, khát vọng, những dự định ấp ủ cho tương lai. “Với dân ngụ cư như chúng tôi, sống xa quê, điều đó càng mãnh liệt”, Sapinah - bác sĩ người dân tộc Chăm, quê gốc ở An Giang đang sinh sống, công tác tại quận 8, TP Hồ Chí Minh bộc bạch.
Tản mạn về nhà văn Hồ Anh Thái

Tản mạn về nhà văn Hồ Anh Thái

Cảm giác như Hồ Anh Thái muốn giữ khoảng trống, khoảng cách nhất định giữa mình với người đọc. Đấy là khoảng cần thiết để chính tác phẩm của ông "điền vào chỗ trống" ấy. Hay nói cách khác, với Hồ Anh Thái, chia sẻ là việc của tác phẩm, không nhất thiết bản thân phải "nhiều lời". Chính vì vậy độc giả biết tác phẩm Hồ Anh Thái nhiều hơn là biết về con người ông...
Ký ức xúc động của lớp thanh niên sau ngày đất nước thống nhất

Ký ức xúc động của lớp thanh niên sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 18-3, cuộc giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ thuộc lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao Động TP Hồ Chí Minh. Cùng với rất nhiều thông tin, hình ảnh, hàng loạt ca khúc về TNXP, do TNXP sáng tác và biểu diễn, câu chuyện về lớp TNXP sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975) theo nhau trở về trong từng câu chuyện của các nhân chứng.
Sống là để trả lại cho cuộc đời

Sống là để trả lại cho cuộc đời

Tôi gặp chị ở trường nhạc, nơi chị đang dồn sức cho những dự định dài ý nghĩa của mình. Mỹ Linh tuổi 40, đứng trên đỉnh cao của vinh quang, nhưng chị, chưa bao giờ quên những năm tháng nghèo khó, những ân tình cuộc đời đã dành cho mình. Với Mỹ Linh, sống là để trả lại cho cuộc đời.