Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày diễn ra Lễ hội hoa Tam giác mạch tại Hà Giang, nhưng lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông đã bắt đầu tăng đột biến tại tuyến quốc lộ 4C. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thông suốt, Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng các phương án để người dân và du khách tới đây có một mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VIII thành công.
Hoa tam giác mạch hay còn được gọi là hoa của đá đã được trồng tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch. Như vậy, nếu muốn chiêm ngưỡng "hoa của đá", du khách không còn phải lặn lội lên tận Hà Giang xa xôi.
Không chỉ có hoa tam giác mạch, đến với Hà Giang, chúng ta còn được biết vô vàn cảnh sắc đẹp đẽ như là những món quà quý giá của tạo hóa. Nằm nơi lưng chừng núi, những bản làng xinh xắn ẩn hiện trong mây trắng bốn mùa. Trong đó, xã Bản Phùng thuộc huyện Hoàng Su Phì là một trong những điểm đến hết sức thú vị.
Cứ đến những ngày cuối thu tháng 10, khi tiết trời tại Hà Giang se lạnh cũng là lúc những loài hoa tam giác mạch nở rộ trên khắp những triền núi, sườn đồi, dưới thung lũng, trải dài trên những cung đường qua các vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch, vì vậy lưu lượng phương tiện và khách du lịch khắp nơi đổ về tăng đột biến tại tuyến quốc lộ 4C…
Ngày 6-4, tại Cần Thơ, UBND tỉnh Hà Giang, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề: “Sắc màu Hà Giang” năm 2018.
Cứ mỗi lần về quê ăn Tết, từ xa tôi đã nhìn thấy sắc hoa rực rỡ nở quanh vườn nhà mình. Hoa tự giác vun vào thành đống. Hoa tụ tập nhau thành đàn. Loài hoa không ưa làm ăn riêng lẻ. Hoa cùng bầy trẻ con xúng xính áo mới đang chơi. Chúng xúm xít đánh yến lông gà. Ánh nắng non trượt trên người rơi rơi. Những tia sáng nhảy thít thít trên lá, nhảy nhóp nhóp trên hoa.
Cánh đồng hoa tam giác mạch rộng hàng nghìn mét vuông ngay giữa trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nở rộ thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan. Điều đáng buồn là không ít du khách thản nhiên giẫm đạp lên hoa để săn “tự sướng”, nhất là những du khách trẻ để lại không ít bức xúc cho người dân bản địa.
Ở thị trấn Đồng Văn, những lúc ngang qua Phố Cáo, như có gì thôi thúc khiến tôi không thể không dừng lại. Sau này, tôi mới biết, điều níu chân mình lúc ấy chính là những bờ rào đá.
Theo dự báo của các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng trong tương lai, du khách sẽ ngày càng hướng đến những giá trị thiết thực hơn là du lịch khám phá và trải nghiệm.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa vùng cao nguyên đá và xây dựng hoa Tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu đặc thù, tối 15-10, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 2 với chủ đề "Đá nở hoa" đã chính thức khai mạc.
Chào đón du khách với cả cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch ngay tại lối vào ga đi cáp treo Fansipan, khu du lịch Fansipan Legend như hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn trong sắc hoa đặc trưng của Tây Bắc.
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang, từ ngày 13 đến 15/11/2015, tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn thuộc địa bàn 4 huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) sẽ diễn ra lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2015.