Chất thải nông nghiệp, bao bì đựng phân, vỏ thuốc bảo vệ thực vật chất đống tràn lan đã bị nước mưa cuốn trôi xuống các mương, suối thoát nước không chỉ gây un tắc dòng chảy, thiệt hại hoa màu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan, môi trường của TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 20/3, Khu du lịch hồ Than Thở, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã hoàn tất công tác di dời 201 ngôi mộ vô chủ, đưa tới chôn cất tại nghĩa trang Xuân Thành với tên gọi mộ “vô danh”.
Khi chúng tôi vừa chạm chân đến miền đất Đankia (huyện Lạc Dương-TP Đà Lạt), người hướng dẫn viên đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Ngọn núi Lang Biang sừng sững trước mặt. Đồi thông cao vút cũng im phăng phắc. Giọng người hướng dẫn viên trầm hẳn xuống. Đây chính là nơi nhà thám hiểm người Pháp, bác sĩ Yersin (1863-1943) đặt dấu chân đầu tiên, khi phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên vào năm 1893. Câu chuyện ly kỳ của "Hiệp sĩ" Yersin cứ thế cuốn hút chúng tôi...
Với bộ ria rậm rịt, búi tóc dài, cùng chiếc mũ rộng vành của một chàng kỵ mã, anh hiện thân như một nghệ sĩ đậm chất lãng tử, phong trần tựa một người Lạch (dòng K’Ho) chính hiệu. Nhưng khi gặp nhau, tôi càng bất ngờ về anh. Đó là Nguyễn Anh Dũng, tuy không phải người Lạch nhưng lại mang dòng máu của Tây Nguyên, phóng khoáng, ngang tàng. Anh phi ngựa từ trên dốc cao xuống đón tôi...
Chiều ngày 17-3, tin từ Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Lâm Đồng cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ nóng bến du thuyền tại Khu du lịch Hồ Than Thở vì không đảm bảo an toàn.
Được nghỉ lễ dài ngày, du khách khắp nơi đổ lên Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng khiến cho các khu du lịch tại thành phố này từ sáng sớm đã đông kín người.