Ngay sau khi HLV Arsene Wenger tuyên bố rời Arsenal sau khi mùa bóng 2017-2018 kết thúc, rất nhiều ứng viên kế nhiệm ông đã được điểm mặt chỉ tên. Trong số những cá nhân đó, Patrick Vieira đột ngột nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu dù thành tích chưa nhiều. Vậy tại sao một người thiếu kinh nghiệm như Vieira lại được tin tưởng đến như thế?
Wenger từng hứa rằng, nếu không còn ngồi ở cương vị HLV của Arsenal, ông sẽ không dẫn dắt một đội bóng nào khác tại nước Anh. Những phát biểu đó minh chứng cho tình yêu của giáo sư người Pháp với Pháo thủ thành London.
Đó là nhận định của thủ môn huyền thoại người Đức Oliver Kahn sau khi chứng kiến trận thua thảm 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua.
Arsenal đến làm khách tại sân Goodison Park với hành trang là chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Pháo thủ đang bay cao, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm kém hơn Chelsea.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thật bất ngờ, HLV trưởng CLB Arsenal - Wenger lại đánh giá rất cao phẩm chất bắt gôn của... tiền đạo Girourd.
Chiến thắng 2-1 trước Man City trong trận đấu muộn nhất vòng 17 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng qua đã giúp Arsenal đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp với 36 điểm, chỉ còn cách đội đầu bảng - hiện tượng Leicester City 2 điểm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thuyền trưởng A.Wenger của Arsenal tuyên bố: "Đây là một năm đẹp - một thơi cơ đẹp của chúng tôi".
Vòng đấu bảng Champions League vừa qua, từ Arsenal đến Chelsea là hai bộ mặt, hai kết quả, hai điểm số khác nhau. Nhưng từ Champions League đến Premier League, có lẽ cả Arsenal lẫn Chelsea đều nên cùng tính đến một khả năng, đó là khả năng hy sinh, khả năng buông bỏ.
Manchester United đã vung ra 80 triệu USD để mua chân sút Martial - người chỉ ghi 11 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Pháp năm ngoái trong khi đó Arsenal chỉ mua duy nhất thủ thành Petr Cech từ Chelsea.
Một mùa bóng mới tại nước Anh đã bắt đầu bằng trận siêu cúp với rất nhiều tình tiết đáng chú ý giữa Arsenal và Chelsea. Nhưng ngày mai, giải Ngoại hạng Anh mới chính thức khởi tranh, và thật ngẫu nhiên, Arsenal và Chelsea vẫn là hai cái tên được nói đến nhiều hơn cả.
Nếu nhìn vào phong cách ăn mặc thì dĩ nhiên Wenger vẫn thế, vẫn là cái áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ và cái quần tây quen thuộc. Nhưng nếu nhìn vào cách "giáo sư" vận hành đội bóng và cả cách ông ứng xử với "đại kình địch" Mourinho thì người ta có quyền nghĩ đến một Wenger rất khác so với Wenger ngày nào.
21h hôm nay, mùa giải bóng đá mới tại Anh sẽ bắt đầu với trận siêu cúp giữa đội vô địch giải Ngoại hạng Chelsea và đội vô địch Cúp FA Arsenal. Đấy lại là cơ hội để báo chí Anh khoét sâu vào mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” giữa HLV trưởng Mourinho và Wenger.
Có thể các cổ động viên (CĐV) của Arsenal sẽ tiếp tục phải trải qua một mùa giải trắng tay nữa ở Premier League. Bởi Chelsea vẫn nắm trong tay lợi thế quá lớn để hướng tới ngôi vương (hơn Arsenal tới 7 điểm, đồng thời vẫn còn 1 trận chưa đấu). Nhưng những gì đã diễn ra cho đến lúc này cũng là thừa đủ để người ta đặt niềm tin ở các Pháo thủ…
Rạng sáng qua, những ai chứng kiến trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Arsenal với đội khách Monaco hẳn sẽ không bất ngờ với cái thua vỡ mặt 1-3 của chủ nhà. Nhưng nếu những ai không xem, mà chỉ nghe kết quả thì chắc chắn sẽ bất ngờ lớn.