#Hiến tiểu cầu

Tìm được 12 kết quả

Tôn vinh 100 tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái

Tôn vinh 100 tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái

Trong 100 tấm gương tiêu biểu, có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả 3 thế hệ cùng tham gia hiến máu... Lực lượng CAND có 10 đại biểu được tôn vinh, trong đó có người hiến máu gần 130 lần.

Thiếu tá Công an lần thứ 43 hiến máu cứu người

Thiếu tá Công an lần thứ 43 hiến máu cứu người

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một nữ bệnh nhân tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) cần gấp 500ml tiểu cầu nhóm máu hiếm AB+, Thiếu tá Trần Văn Thức đã khẩn trương đến bệnh viện làm các xét nghiệm và tiến hành hiến tiểu cầu cứu người.

Bền bỉ giúp đời nhân lên sự sống

Bền bỉ giúp đời nhân lên sự sống

117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã 14 lần hiến tiểu cầu – một con số cực kỳ ấn tượng trong hành trình nhân ái mà anh bền bỉ gieo trồng hơn 20 năm qua.

Đại úy Công an hiến 500ml tiểu cầu cứu nữ bệnh nhân nguy kịch

Đại úy Công an hiến 500ml tiểu cầu cứu nữ bệnh nhân nguy kịch

Khoảng 10h30 ngày 15/5, khi đang làm việc tại đơn vị, Đại úy Trần Văn Thức, Phó Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin có một nữ bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cần gấp 500ml tiểu cầu nhóm máu hiếm AB.

Đại úy Công an nhiều lần hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch

Đại úy Công an nhiều lần hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch

“Không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, anh Đinh Văn Giáp đã tự nguyện đến Bệnh viện hiến liên tiếp 2 đơn vị tiểu cầu, kịp thời giúp bố tôi vượt qua cơn nguy kịch. Tôi và gia đình rất cảm kích trước tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Giáp và lực lượng Công an huyện Krông Nô”, anh Trịnh Đình Thành chia sẻ trong thư cảm ơn.

Hiến tiểu cầu cứu người - Những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng

Hiến tiểu cầu cứu người - Những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng

Họ là những con người bình dị, từ chị công nhân, bạn sinh viên đến bộ đội nghỉ hưu nhưng đã miệt mài nhiều năm đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến tiểu cầu. Có người nhà ở xa Hà Nội nhưng hàng tháng đều vượt vài chục cây số đi hiến tiểu cầu. Tấm lòng nhân văn ấy đã lan tỏa ra cộng đồng những giá trị tốt đẹp.