Di nguyện khi còn sống của cụ V.H.L (86 tuổi) ở Hoà Bình là được hiến mô, tạng và giác mạc để cứu người mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã thực hiện di nguyện của cụ ông khi cụ qua đời để cứu người bị mù loà.
Tôi vẫn nhớ một ngày mưa phùn buốt lạnh tháng 2/ 2021, tôi đã gặp chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương - mẹ của thiên thần nhỏ Nguyễn Hải An. Thời điểm đó, tròn 3 năm bé Hải An (7 tuổi) ở Hà Nội trút hơi thở cuối cùng vì bệnh ung thư, để lại giác mạc quý giá đem lại ánh sáng cho 2 người khác.
Ngày 25/9/2024, ở tuổi 74, người mẹ ấy đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Cũng từ ngày hôm ấy, bà để lại cho đời nguồn sáng quý giá từ đôi mắt. Bà là Đại úy Quân đội L.T.H.M. – nguyên cán bộ công tác tại khoa Dược, Bệnh viện Quân y 103. Nén nỗi đau buồn, người con trai của bà đã bình tĩnh gọi điện cho Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để hiến tặng đôi giác mạc của mẹ mình cho người bệnh đang cần ánh sáng…
Sau khi được ghép giác mạc, nữ bệnh nhân 65 tuổi ở Yên Bái đã tìm lại được ánh sáng, chấm dứt hơn 10 năm sống trong cảnh mù loà. Đây là trường hợp ghép giác mạc mới nhất vào ngày 27/9, người hiến là cụ bà 74 tuổi ở Hà Nội, đã đem đến ánh sáng cho 2 người mù.
Họ đã khóc. Những người đàn ông rắn rỏi ấy cố nén nước mắt vào trong. Chứng kiến tình mẫu tử, phụ tử, tình thân trước giờ phút ly biệt và sự nhân văn của gia đình người hiến giác mạc, họ không thể kìm lòng. Mỗi chuyến đi tiếp nhận giác mạc từ người hiến là một lần họ dâng trào cảm xúc.
Sinh ra đã là một cậu bé tự kỷ, nhưng bé Mai - Reon có đôi mắt biết nói, luôn mỉm cười thân thiện với người xung quanh. Thế nhưng ngày sinh nhật lần thứ 4 lại chính là ngày bé gặp nạn, bé đã vĩnh viên ra đi. Vốn là cậu bé giàu nghị lực, ba mẹ em quyết định hiến giác mạc cho y học, đem lại ánh sáng cho người khác.
“Hình ảnh người mẹ hôn từ biệt đứa con bé bỏng và thì thầm: "Chiến binh của mẹ! Con giỏi và kiên cường lắm, giờ hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé chàng trai" đã khiến nhiều người trong phòng hồi sức tích cực lúc đó không cầm được nước mắt. Là người khá cứng rắn nhưng khi động viên vợ chồng họ, chúng tôi cũng không ngăn nổi lòng mình.
Lễ ra mắt dự án Khát vọng sáng tại TP HCM trong sáng 30-11 có vị khách mời đặc biệt là mẹ của bé Hải An - chị Nguyễn Trần Thùy Dương. Cô bé đã được người dân cả nước biết đến với hành động thật đáng khâm phục đó là mới 7 tuổi bé đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì trọng bệnh. Nghĩa cử cao đẹp của bé đã đem lại ánh sáng cho 2 người khác.
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia báo tin cho tôi trong niềm xúc động: Sau câu chuyện của bé Hải An (7 tuổi) giờ đến lượt cô bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Ngọc Khánh, Hà Nội) có nguyện vọng được hiến tạng trước lúc qua đời.
Ngày Tết thiếu nhi, trong khi những đứa trẻ khác háo hức đón nhận đồ chơi từ tay mẹ thì cậu bé 7 tuổi mãi mãi phải xa rời mẹ. Niềm an ủi với em là đôi mắt của mẹ sẽ còn lại để thấy em lên lên trong cuộc đời này
Chính những lần tiếp xúc với bệnh nhân với mẹ, bé Hải An hiểu được những điều hay lẽ phải ở đời và ước muốn được hiến tạng cho y học của hai mẹ con cũng xuất phát từ những lần như thế.
Chiều 26-2, giác mạc của bé Hải An (Hà Nội) được gia đình hiến tặng sau khi bé qua đời vì bệnh ung thư đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương ghép cho hai người mắc bệnh sẹo giác mạc và bị đục giác mạc bẩm sinh.
Ngày 24-2 và cũng là ngày mùng 9 Tết, bé Hải An, 7 tuổi, học sinh lớp 2A6 Trường Tiểu học Tân Mai, Hà Nội được tiễn biệt bởi những cô bé, cậu bé cùng trang lứa, những người thân và cả người lạ. Họ đến để đưa cô bé về với thế giới bên kia trong yêu thương và trân trọng.
Ngày 30-8 vừa qua, sau 20 năm kiên cường đấu tranh, chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa – Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó, gia đình đã thực hiện di nguyện cao cả của chị là hiến tặng giác mạc để những người bệnh có cơ hội tìm lại ánh sáng.