Trong 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 1.235 vụ TNGT làm cho 384 người chết và 765 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023: giảm 113 vụ (8%); giảm 164 người chết (30%); giảm 19 người bị thương (2%).
Gần đây, trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song không ít người vẫn sập bẫy (chủ yếu là phụ nữ) trước những biến tướng từ việc chơi hụi dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng.
Mua bán trái phép ma túy khi bị bắt thường đối mặt với một bản án nghiêm khắc, có người bị loại ra khỏi đời sống xã hội. Đó là một hệ lụy đau lòng và là một kết cục báo trước với những ai chọn con đường "gieo rắc cái chết trắng". Nhưng càng đau lòng hơn, khi trong nhiều vụ án, có nhiều người thân trong gia đình cùng chịu sự trừng phạt của pháp luật…
Năm 2015, xã Bản Lang (Lai Châu) có 303 bà mẹ mang thai, thì 73 trường hợp dưới 18 tuổi. Trong 136 bà mẹ sinh con, có tới 49 bà mẹ dưới 16 tuổi. Việc rà soát hơn 8.000 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tại 146 thôn bản ở Lai Châu, Hà Giang và Quảng Trị cho thấy, tỉ lệ tảo hôn là 19,43%, 8,17% và 5,32%.
Đêm 20-10, Hà Xuân Hoa từ Trung Quốc trở về nhà. Vì muốn tạo bất ngờ cho cả vợ với hai con nên Hoa đã không gọi điện thông báo trước. Chính vì thế, khi về đến nhà anh ta cũng không gọi cửa mà lặng lẽ trèo qua cổng. Đến khi đẩy cửa căn phòng ngủ của hai vợ chồng, Hoa đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi thấy vợ mình đang trong vòng tay người đàn ông khác. Quá uất ức, Hoa đã dùng dao đâm chết tình địch và chém vợ bị thương. Viễn cảnh về tối 20-10 đầm ấm, sum vầy phút chốc trở thành tang tóc.
Thời gian vừa qua, xảy ra không ít vụ trọng án đau lòng mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự nuông chiều thái quá của cha mẹ, người thân. Do không được giáo dục chu đáo, không biết thương yêu, chia sẻ với người khác nên những đứa trẻ đó lớn lên trở thành kẻ ích kỷ, vô tâm, thậm chí vô tình. Khi chúng gây ra tội ác, họ mới giật mình ân hận nhưng đã quá muộn màng…
Vài chục năm nay, làng Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có một nghề phụ là tái chế chì từ những bình ắc quy hỏng. Không thể phủ nhận nghề này đã giúp cho cuộc sống của người dân ở đây khấm khá hơn nhiều làng quê khác. Thế nhưng những hệ lụy của nó để lại cũng thật đau xót...