Trong không khí háo hức chuẩn bị cho triển lãm “Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra ngày 28/8 – 5/9 tại Cung triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi đã có mặt tại đây để ghi nhận tinh thần khẩn trương, chu toàn của các đơn vị tham gia.
Tại TP Nha Trang tối 2/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2025).
Buổi sáng đứng trên chòi "Thủy văn phủ Lạng Thương" nhìn dòng sông bảng lảng sương mù với vẻ yên tĩnh lạ thường như đang chìm vào trong giấc ngủ. Xa xa kia là những đoàn thuyền đánh cá đang chuẩn bị cho một ngày mới tung chài lưới đẹp như một bức tranh thủy mặc. Sông Thương như một dải lụa đào nằm vắt ngang qua thành phố. Bên kia bờ lở, bên này bờ bồi, bến Chia Ly và cây cầu sắt vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử với những biến chuyển hào hùng của người dân Bắc Giang.
Ngày nay, khi đã có nhiều tác phẩm viết về cuộc chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND) với các đối tượng đủ loại tại các địa bàn khác nhau được nhiều người tìm đọc, thì việc tìm hiểu về những người viết ra các truyện ngắn và tiểu thuyết ấy, cũng trở thành một công việc của các nhà nghiên cứu, quản lí, một sở nguyện của công chúng.
Từ những tờ Nội san Rèn luyện, Báo Bạn dân, Công an Hồ Gươm hay Luyện tiến..., báo chí CAND đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đồng hành cùng lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng lực lượng CAND.
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng ký ức oanh liệt và bi thương vẫn còn đó trong mỗi con người từng sống, chiến đấu cho quê hương. Dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, chúng tôi tìm gặp những cán bộ, chiến sĩ Công an vũ trang trên vùng đất giới tuyến Vĩnh Linh năm xưa. Với họ, những năm tháng đấu tranh cam go, quyết liệt, hết sức hào hùng ấy không thể nào quên...
Nhà văn Nguyên Hùng là hậu duệ dòng họ Mạc lừng danh xứ Hà Tiên, nhưng sinh ra ở Côn Đảo. Tuổi thơ lưu lạc khắp Nam Kỳ lục tỉnh, ông trở thành một gương mặt độc đáo của làng báo làng văn Sài Gòn và Nam Bộ...
Ngày 19-8-1945, Lực lượng CAND Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại là dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.
Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước kéo dài hơn 20 năm, Lễ hội Thống nhất non sông được tổ chức vào dịp 30-4, có ý nghĩa quan trọng trong trái tim, ký ức của mỗi người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Chiến tranh lùi xa đã gần nửa thế kỷ, song những ký ức hào hùng của một thời bom đạn “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, mở đường phục vụ kháng chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí những những cán bộ lão thành cách mạng, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến năm xưa.
Hơn 6 thập kỷ từ ngày Giải phóng, Thủ đô nay đã một trong những đại đô thị hàng đầu khu vực, song những địa danh lịch sử vẫn luôn còn đó vẹn nguyên, nhắc nhở thế hệ đi sau về những ký ức hào hùng của dân tộc.
Ngày 10-10-1954, sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, người dân Hà Nội đã vỡ oà hạnh phúc đổ ra đường cùng những lá cờ Tổ quốc tươi thắm, vẫy chào đoàn quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc trở về.
Hòa trong không khí cả nước tưng bừng chào đón Xuân Ất Mùi 2015, ngày 22/2, tức mùng 4 Tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi họp mặt đầu Xuân với Ban liên lạc tù binh Việt Nam và đại diện các ban liên lạc cựu tù, hội tù binh của các tỉnh, thành trong cả nước tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP HCM.