#giọng hát

Tìm được 4 kết quả

NSND Dương Minh Đức - Giọng hát không có tuổi

NSND Dương Minh Đức - Giọng hát không có tuổi

Có lần tôi đã nói vui: “Em có cảm tưởng như giọng hát của bác là giọng hát không có tuổi ấy. Nghe vẫn thấy trẻ trung, sôi nổi và đặc biệt là nhiệt thành”. Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Dương Minh Đức năm nay đã 75 tuổi, nghe tôi nói vậy thì chỉ cười, ông cười rất sảng khoái. Ông bảo: “Thì mình là con trâu mà”.

Qua mùa Pơ thi

Qua mùa Pơ thi

Doen như trôi đi trong cõi người ma lẫn lộn. Doen tham lam đưa tay chạm vào tượng gỗ. Da tay bỏng rẫy như nhúng phải dầu sôi. Bầy chim ác đậu trên đầu tượng đưa cặp mắt hung dữ chòng chọc nhìn Doen. Doen thấy trên đỉnh đầu, hai hốc mắt, thấy mỗi nơi trên da thịt như bị những cặp mỏ nhọn hoắt chọc thủng, vỡ toang, máu ồ ạt chảy. Doen muốn kêu cứu, nhưng đôi mắt đen của Y Thông thờ ơ, dân làng thờ ơ, những pho tượng nhìn Doen thờ ơ như nhìn kẻ ác bị trừng trị.

Yêu gì cũng phải có mức độ

Yêu gì cũng phải có mức độ

Những ca sĩ phong trào khi bị (được) bạn bè ép lên sân khấu, trước khi hát hay rào trước một câu rằng, “Xin một tràng pháo tay động viên bởi em là “Giọng ca đoạt huy chương vàng bơi lội toàn quốc ạ”.