Từ chỗ được tung hô như gương mặt triển vọng của rap Việt, Negav (tên thật là Đặng Thành An) đã nhanh chóng bị dư luận "nhắc hoài", không phải vì ca khúc dở mà chỉ vì một câu hét: “Mẹ có thấy con đúng khi nghỉ học chưa?”. Tuyên ngôn ngây ngô ấy lập tức biến anh thành “thần đồng bỏ học” kiêm “người hùng xin lỗi chuyên nghiệp”, với chuỗi kịch bản lặp đi lặp lại: phát ngôn nhảm, scandal bùng nổ, tâm thư dàn trải rồi lại tiếp tục tái phạm. Trong khi sự nghiệp nghệ sĩ trẻ lẽ ra phải dựng bằng âm nhạc, Negav lại chọn xây nó bằng... lỗi lầm.
Trịnh Kim Chi sắm nhiều vai trong giới nghệ sĩ: Từ á hậu đến diễn viên điện ảnh, truyền hình, kịch cho đến bà chủ của sân khấu kịch mang tên chị. Năm 2020, chị được bầu làm Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh. Năm 2021, Trịnh Kim Chi nằm trong danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2023 chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Nhạc rap ngày càng khẳng định vị trí trong thị trường âm nhạc Việt Nam bằng những ca khúc ăn khách, chất lượng. Giờ đây, thể loại này trở thành nhân tố chính, thậm chí đứng độc lập trong các sản phẩm âm nhạc chứ không còn chịu cảnh "lạc kèm bia" với các thể loại khác như trước đây.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án đánh bạc của nghệ sĩ Hồng Tơ (tên thật Cao Văn Tơ) và 5 đồng phạm. Nghệ sĩ Hồng Tơ đã thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến khán giả và đồng nghiệp.
Hơn ba năm qua, việc truy thu thuế của giới nghệ sĩ và một số cá nhân có thu nhập “khủng” từ YouTube luôn khiến dư luận quan tâm. Bởi số tiền truy thu thuế hằng năm luôn ở mức nhiều tỷ đồng, nhất là với giới nghệ sĩ ở TP HCM có mức thu nhập cao. Tính từ năm 2016 đến tháng 7-2019, tổng số tiền Cục Thuế TP HCM truy thu riêng các nghệ sĩ đã lên đến hơn 31 tỷ đồng…
Cuối tuần vừa rồi, cư dân mạng lại dậy sóng khi Minh Hằng hé lộ chuyện bị đàn chị (được cho là Hồ Ngọc Hà) “ăn hiếp”, gây sức ép với Ban tổ chức khiến cho cô phải tức tưởi rời ghế nóng game show “The Face”- một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các gương mặt người mẫu làm đại diện cho các thương hiệu.
Hoài Linh khánh thành nhà thờ tổ. Bà con quanh vùng tấp nập đến chia vui cùng anh. Bạn bè nghệ sĩ cũng rất đông cũng đến với anh, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và mừng cho người bạn bận rộn trăm công ngàn việc vẫn không quên việc hương hỏa ông cha. Hoài Linh cười tít mắt, liên tục chào hỏi đáp lại thịnh tình của anh em bạn bè.
Cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có một tự truyện, hồi ký của nghệ sĩ ra đời. Hết Thương Tín, Trần Lập rồi đến Ái Vân, Kim Cương... Hết lớp lão làng đến lớp trẻ đình đám. Công chúng được một phen thỏa mãn tò mò.