Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 2004, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội giết người. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án chính là người Linh yêu.
Theo xác minh ban đầu của Cơ quan Công an, giữa nạn nhân và hung thủ có quan hệ tình cảm. Hung thủ sát hại nạn nhân tại phòng trọ rồi dùng dao tự sát nhưng chưa thiệt mạng.
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Nguyễn Sỹ Hiếu (SN 1995, quê Nam Định) từ tỉnh Bình Thuận về Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Võ Ngọc Hòa (SN 1992, quê Hậu Giang) và các đối tượng có liên quan từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý bị can Hồ Văn Bằng Anh (SN 1978, quê tỉnh Trà Vình) về tội “Giết người”.
Sau một thời gian quan hệ tình cảm với chị T., Tú phát hiện bạn gái của mình có mối quan hệ với người đàn ông khác nên đã nảy sinh hận thù trong lòng và tìm cách sát hại.
Trưa 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Quốc Hưng (33 tuổi, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) về hành vi giết người.
Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng. Nạn nhân là T.T.G.M. (SN 2000, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được phát hiện tử vong trong ôtô 7 chỗ tại khu dân cư ở huyện Vĩnh Thạnh.
Người dân hốt hoảng phát hiện trong xe một cô gái đã tử vong với vết cắt trên cổ và một nam thanh niên ngồi gục đầu, miệng sùi bọt mép và có mùi thuốc sâu nồng nặc...
Tình yêu đơn phương, mông muội, không được đáp trả đã dẫn tới một cái kết bi kịch: 2 mạng người trẻ ra đi để lại nỗi đau khôn cùng cho gia đình 2 nạn nhân.
Sau khi ngủ dậy Trang và Cường lời qua, tiếng lại với nhau. Cường đã dùng hung khí, tước đoạt mạng sống của Trang ngay tại phòng trọ nơi 2 người chung sống như vợ chồng...
Nhiều lần được người yêu hứa hẹn mua quà, Phùng Thị Thanh (sinh năm 1996) lại trốn học để vào nhà nghỉ "tâm sự". Nhưng lần nào cũng thế, thỏa mãn xong là chàng trai lại tìm cớ để thoái thác lời hứa. Lần cuối cùng Thanh không thể nín nhịn. Trong lúc đôi co, cô đã cầm dao trút giận để rồi người thiệt mạng, kẻ phải trả giá bằng bản án 25 năm tù.
Ngày 8-8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội "Giết người".
Từng bị tuyên mức án tù chung thân về tội giết người yêu, tại phiên toà phúc thẩm hung thủ Nguyễn Văn Thái được giảm án với lý do đã khắc phục một phần hậu quả, mẹ bị bệnh tâm thần, người dân địa phương có đơn xin giảm án cho bị cáo...
Yêu sớm ở cái tuổi còn bồng bột, không ít cô gái trẻ đã không đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất côn đồ của người yêu. Để rồi sau thời gian mặn nồng, nhiều thiếu nữ bị bạn trai bạo hành, đánh đập dã man khi chưa tiến tới hôn nhân. Thậm chí, có người đã thiệt mạng oan ức chỉ vì đắm đuối trong mối quan hệ với kẻ côn đồ mang danh tình yêu...