Trước nhiều ý kiến của nhân dân địa phương và các nhà khoa học, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa tạm dừng hoàn toàn các hoạt động xây dựng hạng mục công trình giếng cổ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ sử gia Lê Văn Hưu (thôn 3, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá).
Chủ tịch UBND xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ông Phan Văn Hòa, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông Trương Đức Thắng, họa sĩ đoàn làm phim “Chuyện làng Bồm” do đã tô vẽ giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm.
Ngày 11-12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định cấp nguồn kinh phí 2,5 tỉ đồng cho UBND huyện Gio Linh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch hệ thống giếng cổ Gio An đã được Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch công nhận di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia trước đó.
Nhắc đến Ấn Ðộ, mọi người nhất định sẽ nhớ đến sông Hằng. Thực ra, ở Ấn Ðộ có một cái giếng bậc thang nhân tạo có thể sánh ngang với lăng mộ Taj Mahal - Di sản thế giới UNESCO. Ðó chính là giếng bậc thang Chand Baori, dịch nghĩa là giếng Mặt Trăng, có niên đại hơn 1.200 năm tuổi.
Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống giếng cổ Gio An, Quảng Trị đã có từ trên 5.000 năm về trước do người Chăm sáng tạo... Từ những thế kỷ đầu Công nguyên, họ đã xây dựng hệ thống dẫn thủy liên hoàn với giếng, mương, hồ, đập nước…, dùng đá xếp ở vùng đồi đất đỏ bazan phục vụ thiết thực cho sinh hoạt và sản xuất.
Xã đảo Nghi Sơn, nằm về phía đông nam huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, trong sử sách còn được gọi là vùng Biện Sơn. Hòn đảo này như một cánh tay khổng lồ vươn ra biển, ôm gọn trong lòng nó một vụng nước lớn, kín đáo với độ sâu thích hợp làm nơi cho tàu thuyền ẩn náu mỗi khi bão gió.
Ngày 10/9, Trung tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng Quảng Trị cho biết, đơn vị hiện đang tích cực trùng tu, tôn tạo công trình hệ thống giếng cổ hàng nghìn năm tuổi ở xã Gio An, huyện Gio Linh.
Các cơ quan quản lý ngoài việc đóng cọc làm chỉ dấu khuôn viên giếng cổ, rất ít khi tới đây kiểm tra. “Cha chung không ai khóc”, hệ thống 14 giếng cổ ở Gio An đã nhiều năm liền rơi vào tình cảnh đó!...