Những ngôi nhà chìm trong sương mù, gió hun hút thổi kèm theo mưa nhỏ. Dù tiết trời rất lạnh, ngày nghỉ, nhưng hôm nay thầy và trò cùng các phụ huynh điểm trường Huổi Dạo 2 (thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Vàng Đán, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vẫn có mặt đông đủ từ sớm.
Bằng tình yêu nghề, thương trẻ, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, tất cả các thầy, cô giáo từ miền xuôi lên giờ đã thích nghi, ở lại làm giáo viên cắm bản tại đỉnh Tây Côn Lĩnh…
Gần 20 năm làm giáo viên cắm bản, những ngày tháng xa gia đình đằng đẵng, một tháng về nhà được 2-3 lần thăm chồng con, đôi lúc khiến cô giáo Huân thấy thiệt thòi vô cùng...
Từng giữ chức Hiệu trưởng của Trường Sinh Long (xã Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang), sau nhiều năm cố gắng để vận động học sinh các bản đến trường và phát triển ngôi trường từ tiểu học lên thành trường trung học, thầy Bàn Hồng Phong đã "khăn gói" lên non để giữ trách nhiệm của một giáo viên "cắm bản". Đây cũng là ước mơ của người thầy giáo với khuôn mặt hiền lành kể từ những ngày ông mới bước vào công việc dạy học...
Chiều 12/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Gặp mặt giáo viên tiêu biểu đang công tác tại điểm trường, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2015.
Có thầy thì xa vợ, có cô thì xa gia đình… rồi có thầy - cô “cắm bản” quên đi việc lập gia đình, những khó khăn ấy dường như không làm họ nản chí. Và trong căn nhà của đồng bào người Mường, người Dao, Thái tại xã Hào Lý huyện Đà Bắc – Hòa Bình… Các gia đình lại kể cho nhau nghe những câu chuyện cảm động về tình thầy – trò, về các thầy cô giáo “cắm bản”.
Ở các điểm trường mầm non vùng cao của 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), sự học lại gian khổ gấp trăm bề. Chính vì vậy, những cô giáo vùng cao kiên trì cắm bản là biểu tượng cho quyết tâm xóa đói giảm nghèo bằng con chữ…