Nhằm tôn vinh các nhà báo đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản lần thứ hai bộ sách “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký của các nhà báo) do Giáo sư Hà Minh Đức làm chủ biên.
Lứa chúng tôi, thế hệ 7X đời sau, may mắn lớn lên khi đất nước đã hòa bình và thực sự trưởng thành cùng những năm tháng nước nhà đổi mới và mở cửa. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, báo chí ở Việt Nam có bước phát triển nở rộ với hơn 300 tờ báo, tạp chí, hàng chục đài phát thanh truyền hình từ Trung ương đến địa phương...
Ngày 20 tháng 11 năm nay, giáo sư, Nhà giáo nhân dân (GS, NGND) Hà Minh Đức, người thầy của biết bao thế hệ học trò bước vào tuổi 85. Mắt thầy đã mờ, bước chân bắt đầu chậm lại, như thể tất cả tinh thần dồn cả vào giọng nói truyền cảm và giàu nội lực.
Tháng 5, đi trên con đường đầy hoa sấu rụng, nhìn những quả sấu già rơi xuống lòng đường, nằm xen lẫn với lá sấu trải thảm trên con phố nổi tiếng Phan Đình Phùng (Hà Nội), tôi bất giác nhớ đến ông: Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức.
). Với Giáo sư Hà Minh Đức, dẫu cuộc đời không hoàn toàn chỉ là ngọt ngào, lại ở cái tuổi rất hiếm rồi nhưng ông vẫn ở trong mùa xuân của cuộc đời mình. Điều này thật quý thay và hiếm có thay...
Ngày 15-11 vừa qua, tại Hội trường khoa Văn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, đại học Quốc gia hà nội, đã diễn ra buổi tọa đàm cuốn sách mới "Cõi học và người thầy" của giáo sư Hà Minh Đức. Đây là cuốn sách thứ 69 của ông, viết về 28 chân dung giáo sư ngành khoa học xã hội. Với ông, dù đã đi suốt gần nửa thế kỷ dạy học nhưng ông luôn trân trọng nghề thầy, quý mến các em sinh viên.
Gắn bó với 36 phố phường cả một đời người, chính vì thế mà những trang văn xuôi của Giáo sư Hà Minh Đức trong tập bút ký Hà Nội - Gặp gỡ với nụ cười mới phát hành, đều thấm đẫm chất rêu phong của thời gian.