#Giành giật sự sống

Tìm được 10 kết quả

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy ở Bình Thuận đã tử vong

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy ở Bình Thuận đã tử vong

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, rạng sáng nay, ngày 2/9, mặc dù được các y, bác sĩ  hết sức nỗ lực cứu chữa nhưng bé trai T.Q.T, nạn nhân trong vụ cháy tiệm sửa xe máy ở Bình Thuận vào ngày 31/8 đã không qua khỏi, do ngạt khí độc quá nặng.

Kỳ diệu giành giật sự sống cho em bé nặng 400g

Kỳ diệu giành giật sự sống cho em bé nặng 400g

Sinh non, nặng 400g, suy dinh dưỡng bào thai, em bé chỉ có da bọc xương nhỏ xíu xíu tím tái, suy hô hấp khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Bé đã thoát khỏi cửa tử khi vừa chào đời, bắt đầu một hành trình chiến đấu trường kỳ, bền bỉ trong phòng hồi sức sơ sinh với nhiều lần nguy cấp của một đứa trẻ nhẹ cân nhất từ trước đến nay, mang bệnh lý suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ.

Những người mẹ trong màu áo xanh lam

Những người mẹ trong màu áo xanh lam

Ai đã từng sống trong đại dịch COVID-19, hẳn sẽ chưa thể quên hình ảnh về những người mẹ kiên cường chiến đấu giành giật sự sống cho đứa con trong bụng, để rồi lịm đi giữa lằn ranh sinh tử. Những đứa trẻ mồ côi mẹ trong phút giây chào đời, được trao gửi cho người ở lại và may mắn có thêm những người mẹ nuôi mang màu xanh áo lính.

Những cảnh đời không giống ai ở “xóm trọ ung thư”

Những cảnh đời không giống ai ở “xóm trọ ung thư”

Những con người bất hạnh đang ngày đêm chống chọi với nỗi đau thể xác, họ còn phải đối mặt những khó khăn về kinh tế, dịch bệnh. Nhiều người trong số các bệnh nhân đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng, đành nương nhờ lòng hảo tâm của người khác để giành giật sự sống với những hy vọng thật mong manh...

Vượt hiểm nguy tìm sự sống trong biển lửa

Vượt hiểm nguy tìm sự sống trong biển lửa

Đó là các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy nhưng, với họ, cứu được người dân từ lằn ranh sinh tử là niềm vui lớn nhất. Chỉ từ đầu năm đến nay, Đội đã giải cứu được 7 người trong 4 đám cháy...

6 giờ cân não giành giật sự sống cho một sĩ quan Công an

6 giờ cân não giành giật sự sống cho một sĩ quan Công an

Trong chuyến công tác ra Hà Nội, tối 9-5, anh Đỗ Mạnh T. (55 tuổi, ở Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk) -một sĩ quan Công an - đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện E tình trạng vô cùng nguy kịch. Nhưng anh đã may mắn khi được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện E quyết tâm cứu sống và đã thành công.


Đêm trắng ở nơi có 7 người tử vong khi chạy thận nhân tạo

Đêm trắng ở nơi có 7 người tử vong khi chạy thận nhân tạo

Kim đồng hồ chỉ sang thời khắc ngày mới, ngày 30-5, hầu hết các phóng viên bám trụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lúc này mới rời khỏi hiện trường. Khi đó, công tác di chuyển 10 bệnh nhân từ Hòa Bình về bệnh viện ở Hà Nội đã được các y, bác sỹ thực hiện gần như hoàn tất.
3 mẹ con nạn nhân trong vụ cháy chợ Phùng Khoang được xuất viện

3 mẹ con nạn nhân trong vụ cháy chợ Phùng Khoang được xuất viện

Ngày 19/8, trao đổi với người nhà chị Nguyễn Thị Duyên, trú tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nạn nhân của vụ cháy chợ Phùng Khoang (Hà Nội) vào 5h sáng 18/5, chúng tôi được biết, cả 3 mẹ con chị Duyên đã xuất viện.