Theo các chuyên gia, công nghệ giác mạc sinh học giúp khôi phục thị lực cho 500.000 người mù do bệnh lý… Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc tế về giác mạc sinh học, do VGCT công nghệ sinh học, thành viên của Tập đoàn CT Group phối hợp với Hội Nhãn khoa Việt Nam tổ chức sáng 4/4 tại Hà Nội.
Ngày 27/12, BS CK2 Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép giác mạc từ người cho chết não đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai.
Sau khi có người chết não hiến tặng giác mạc, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành ghép giác mạc cho 4 bệnh nhân mù lòa. Tại buổi xuất viện, cả 4 bệnh nhân này đã tự nguyện đăng ký hiến tạng khi qua đời.
Sau khi được ghép giác mạc, nữ bệnh nhân 65 tuổi ở Yên Bái đã tìm lại được ánh sáng, chấm dứt hơn 10 năm sống trong cảnh mù loà. Đây là trường hợp ghép giác mạc mới nhất vào ngày 27/9, người hiến là cụ bà 74 tuổi ở Hà Nội, đã đem đến ánh sáng cho 2 người mù.
Dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế, các bác sĩ tại Trung tâm Mắt đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân Nguyễn Tiến D. và Phan V.. Một tuần sau phẫu thuật, thị lực của cả hai bệnh nhân đã hồi phục một phần.
Mạng lưới ghép giác mạc khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm có 12 bệnh viện tham gia và các bệnh viện đã cùng ký kết bản ghi nhớ nhiệm vụ trong mạng lưới.
Đ.T.P. năm nay 28 tuổi nhưng có đến một nửa quãng thời gian đó đôi mắt anh đã nhòe mờ. Ở vùng quê Thái Hòa (Nghệ An), P. lúc nào cũng buồn bã và hoang mang khi trong đôi mắt anh bóng tối ngập đầy dần, làm việc gì cũng khó khăn, chậm chạp.
Chiều 10-7, Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Trung tâm vừa thực hiện thành công ca ghép giác mạc từ nguồn giác mạc của người hiến tặng đã qua đời. Đặc biệt, người hiến giác mạc là một cựu chiến binh ở tỉnh Quảng Nam trước lúc qua đời có di nguyện hiến tặng giác mạc.
Ngày 4-6, các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cơ sở 2 cho biết, vừa thực hiện thành công 5 ca ghép giác mạc do người Mỹ hiến tặng 5 bệnh nhân; hiện các bệnh nhân này đang có dấu hiệu hồi phục tốt.
Chiều 3-6, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế Cơ sở 2 cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện 5 ca ghép giác mạc cho các bệnh nhân đến từ TP Huế và các huyện Phong Điền, Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế), giúp các bệnh nhân có cơ hội phục hồi thị lực.
Bác sĩ (BS) Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, trước đó, một bệnh nhân tim ngừng đập đã hiến 2 giác mạc của mình để có thể giúp những người mù lòa được sáng mắt. Ngay sau khi nhận được giác mạc hiến, các bác sĩ đã tiến hành chọn lọc bệnh nhân chờ ghép phù hợp và tiến hành phẫu thuật.
Nhận được cuộc điện thoại từ người thân của một bệnh nhân bị chết não sau TNGT xin hiến tạng. Lời yêu cầu đột ngột khiến BS CKII Ngô Đức Tuấn - GĐ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai chững lại vài giây, nhưng trong lòng thì trào dâng một niềm cảm phục.
Không đọc được sách báo, không xem được tivi, chỉ làm bạn với chiếc radio nhỏ - từ khi được ghép giác mạc, ông Lê San (85 tuổi, Quận Ba Đình, Hà Nội) đã tìm thấy nguồn sáng cho đôi mắt gần như bị mù lòa suốt mấy chục năm trời.
Ngày 21-5, Bệnh viện Pháp Việt (BVFV) TP Hồ Chí Minh đã chính thức thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên cho 2 trường hợp và trở thành BV tư nhân đầu tiên ở Việt Nam tiến hành ghép giác mạc với người.
Ở “xóm chạy thận” bên đường Lê Thanh Nghị, ngay gần BV Bạch Mai, có hàng nghìn người sống lay lắt vì bệnh thận. Họ có điểm chung là bệnh nặng và nghèo. Người bệnh biết rõ rằng, cuộc sống của họ mong manh như “ở trọ trần gian”...