Đầu tháng 4 vừa qua, 3 chú gấu ngựa ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa thoát khỏi lồng sắt chật hẹp để được trở về với thế giới sống bán hoang dã đáng mơ ước trong Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), nâng tổng số gấu được cứu hộ thành công tại xã này lên 24 con.
Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), đến nay, vẫn còn 369 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các cơ sở tư nhân tại 24 tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, ENV kêu gọi các tỉnh, thành phố này sớm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên địa bàn.
Những chú gấu bị nuôi nhốt khai thác mật đến mức suy kiệt, mắc nhiều chứng bệnh nặng đã được kịp thời phát hiện, giải cứu, đưa về khu bảo tồn bán hoang dã tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (thuộc 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) điều trị, nuôi dưỡng theo một chế độ đặc biệt. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hồi sinh cho loại động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN), ngày 29-5 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ đã tiến hành chuyển giao một cá thể gấu ngựa đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (của tổ chức Free the Bears).
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan về việc giải quyết số gấu nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh.
Những năm gần đây, bên cạnh việc nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm mục đích kinh tế - chẳng hạn như nuôi gấu lấy mật, nuôi trăn nấu cao, nuôi cá sấu lấy thịt và da - thì nhiều "đại gia" còn coi việc nuôi những con vật hoang dã, hung dữ như một cách thể hiện đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, “chơi dao có ngày đứt tay”. Và chuyện "đứt tay" ấy đã xảy ra, và xảy ra không chỉ một lần…