Đạt tới tầm vóc, chức vụ như ông, mấy ai có thể khiêm nhường, thẳng thắn đến như vậy? Và đó chính là phần đầu để mệnh đề sau, ông nói tới sự chung sức, đồng lòng, sự đoàn kết, nhất trí của Đảng, của dân...
Đã hàng chục năm nay, mỗi khi tháng Năm về, cụ Nguyễn Vĩnh Cù (92 tuổi, trú đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên Huế) thường tập hợp các con, cháu trong gia đình để kể về những ngày cụ và đồng đội tham gia kháng chiến, đặc biệt là trận đánh đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó, cụ muốn nhắn gửi các thế hệ con cháu phải luôn sống có ý nghĩa đừng phụ lòng lớp lớp cha, anh đã ngã xuống cho nền hòa bình của đất nước. Cụ rất vinh dự khi 2 lần được gặp Bác Hồ…
Kỷ niệm đặc biệt mà nhà báo đại tá Nguyễn Khắc Tiếp không bao giờ quên là dịp được gặp Bác tại Đền Hùng (Phú Thọ), khi Bác giao nhiệm vụ cho các cán bộ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên phong) về tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, song những lần được gặp Bác Hồ vẫn còn in đậm trong ký ức của bà Coor Lắc, một người Cơ tu ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Tôi tìm gặp NSND Kim Liên (TP Nam Định) không dễ dàng, bởi chị luôn bận rộn với những chương trình đi diễn, cho dù nay tuổi đã cao. Mỗi khi nơi nào mời là chị chuẩn bị son phấn, áo khăn và tập luyện kỹ càng từ hôm trước. Giọng hát Kim Liên vẫn ngọt ngào. Chả thế vừa gặp tôi, chị cất tiếng hát làn điệu văn như mời chào và cũng như ngỏ lời bỏ qua lỗi hẹn đôi lần. Vẫn cái giọng trong vắt của “Cô đôi thượng ngàn” ngày nào, mà bây giờ nghe vẫn quên sầu.
Hơn 50 năm trôi qua kể từ lần may mắn được gặp Bác Hồ, với bà Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi còn vẹn nguyên.
Hơn 70 năm tuổi Đảng, nhưng cụ Nguyễn Thừa Kế, 97 tuổi, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, tỉnh Bắc Ninh, vẫn nhớ như in kỷ niệm 5 lần được gặp Bác Hồ. Khắc ghi lời Bác dạy, cả cuộc đời cụ luôn phấn đấu học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Người nữ chiến sĩ cảnh vệ năm xưa nay tóc đã bạc, da có nhiều vết nhăn theo thời gian và bà đã nghỉ hưu nhiều năm. Nhưng, tại căn nhà nhỏ của gia đình bà ở khu tập thể Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nằm trên phố Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) vẫn gìn giữ và trân trọng một kỷ vật rất đỗi thiêng liêng, đó là tấm ảnh bà được Bác Hồ tặng hoa. Hai lần được gặp Bác và những lời dạy của Người vẫn còn mãi mãi khắc ghi trong ký ức bà Hoàng Thị Kim Xô.
Ở xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có ấp Sơn Ton. Đây là tên của Anh hùng Quân đội (nay là Anh hùng LLVTND) mà thời 9 năm chống Pháp đã tham gia Đội du kích Long Phú lừng danh, được ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Hương thể hiện trong bài hát “Du kích Long Phú” làm rung động lòng người. Đặc biệt, ông đã có 7 lần được gặp Bác Hồ.