Tàu liên vận Hà Nội – Nam Ninh (Trung Quốc) là chuyến tàu duy nhất nối liền hai quốc gia, cũng là phương tiện đi lại quen thuộc của rất nhiều lái buôn, người dân có gia đình ở hai bên biên giới. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi virus Corona đang hoành hành thì việc đi lại giữa hai quốc gia bằng con tàu này đang ngày càng khó khăn hơn.
Ai lớn lên đều ít nhất một lần trong đời đi tàu hỏa, tôi từng nghĩ vậy. Từ chỗ là phương tiện ưu tiên đầu bảng, ngày nay đường sắt Việt Nam không còn là tiện ích hàng đầu của người dân khi lên lịch di chuyển. Đời sống công nhân gần như tách ra với mức phát triển chung. Họ phải làm thêm đủ thứ nghề, lặng lẽ như thanh ray cô đơn trên dặm dài Bắc Nam.
Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo, đảm bảo ANTT khu vực ga Đồng Đăng đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về nước an toàn.
8h22 ngày 26-2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống đoàn tàu bọc thép, bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội.
Sáng nay (26-2), đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đến ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm chính thức Việt Nam.
Đúng 5h30 ngày 26-2, lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn đã có mặt tại cổng ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sẵn sàng cho lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà ga Đồng Đăng rực sáng đèn suốt đêm 25 sang ngày 26-2, trong khi công tác đảm bảo an ninh, trật tự xung quanh khu vực này vẫn được duy trì ở mức tối đa.
Các lực lượng công an, quân đội đang gấp rút hoàn tất các công việc cuối cùng để sẵn sàng cho lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà ga Đồng Đăng, Lạng Sơn.
Các công nhân đã hoàn thiện công tác sang sửa, nâng cấp nhà ga Đồng Đăng; trong khi các phương án đón tiếp, hậu cần khác cũng đã sẵn sàng cho việc đón tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.