Sáng ngày 19-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc gặp mặt và tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ SEA Games 30
Giải Bóng bàn vô địch toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 năm 2019 đã khép lại với nhiều hy vọng mới dành cho bóng bàn Việt Nam. Tuy nhiên, người ta vẫn yên tâm với các tay vợt nam hơn. Trong khi đó, tay vợt nữ vẫn có khoảng trống đáng kể.
Sau khi đăng quang tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2015, Đoàn Kiến Quốc lại lui về làm công tác huấn luyện cho Đội tuyển bóng bàn tỉnh Khánh Hòa. Ở cái tuổi 37, đối với một VĐV bóng bàn, phong độ đã rơi vào độ trễ. Dù vậy, nhưng với anh, bóng bàn vẫn như là lẽ sống.
Bảy mươi lăm tuổi nhưng vẫn rắn chắc, giọng nói sang sảng - đấy là “kỳ quan” Lê Văn Tiết. Được Ban tổ chức (BTC) giải vô địch Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 (tranh Cup Báo CAND) mời từ TP HCM ra Hà Nội biểu diễn và vinh danh nhưng vẫn chủ động xin thi đấu - đấy là “kỳ quan” Lê Văn Tiết. Thứ bảy (ngày 27/12) thì “kỳ quan” tái xuất khán giả Hà thành...