Kiên đứng bên Phong lặng lẽ trên sườn đồi. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh. Đôi bờ vai rắn chắc này sẽ là nơi mà cô dựa cả cuộc đời mình vào đó. Dưới kia, những cây cao su non đang nhú những chồi lá non biêng biếc. Nếu nhắm mắt lại, Kiên có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, như thanh âm kì diệu của rừng.
Tết năm nay, bà Cầm sẽ bước sang tuổi chín mươi. Tuổi ấy được tính bằng tuổi hạc. Những người cùng thời với bà đã lần lượt cưỡi hạc về trời. Mỗi buổi chiều quê khi hoàng hôn ngang qua cửa sổ, bà thường lẩm bẩm câu gì mà người khác không nghe thấy nhưng chính bà thì lại nghe rất rõ: "Sao chim hạc chưa đến đón tôi về, tôi muốn ngồi trên đám mây ngũ sắc, tôi muốn đi trên cầu vồng bảy màu, tôi sống đã lâu, sao tôi chưa chết, tôi còn khổ đến bao giờ?". "Khổ tận đến ngày cam lai".
Vẽ về phụ nữ là niềm cảm hứng bất tận của họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang. Thế giới nội tâm phức tạp của phái đẹp được người đàn bà trong Châu Giang ném ra trên mặt lụa, tấm toan: những màu sắc, hình khối đầy giằng xé, mâu thuẫn, phảng phất chút u buồn mà vẫn rất đỗi dịu dàng, đằm thắm...
Vai cô giáo Uyên trong bộ phim "Cô gái nhà người ta" của diễn viên Phương Oanh được trưng dụng lại trong bộ phim "Những ngày không quên" đang phát sóng trên VTV1 cũng là một điều bất ngờ cho khán giả. Bởi lẽ, câu chuyện ngậm ngùi từ cuộc đời cô giáo Uyên khi đẩy vào cuộc chiến chống COVID-19 được mang màu sắc mới thú vị hơn.
Hà Nội đang trong những ngày thời tiết đẹp nhất năm với sắc vàng ngọt ngào của đợt nắng đầu thu, với dư vị nồng nàn từ hương hoa sữa khiến người ta phải yêu và xao xuyến thật nhiều.
Ở mùa giải đầu tiên của “Mỹ nhân hành động” - chương trình truyền hình thực tế do Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) phối hợp với công ty Live Media hợp tác sản xuất, sự góp mặt của hai nữ nghệ sĩ có cá tính trái ngược là DJ Oxy và ca sĩ Jang Mi khiến khán giả vô cùng háo hức.
Mỗi độ tháng 5 tới, khi cái nắng bao trùm Hà Nội, cũng là lúc những cây bằng lăng thân cao, tán rộng bắt đầu nở hoa rực rỡ trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.
Hoa loa kèn được coi là biểu tượng tháng 4 của Hà Nội, nhưng dù mới tháng 3 đã bắt đầu có những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn đã rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.
Hà Nội thân quen trong ký ức những người con đất Hà thành mùa lá vàng là những sắc đỏ, sắc vàng của nào lộc vừng rồi bằng lăng thay màu áo mới, là sự xốn xang khiến bất cứ ai cũng phải một lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng mà e ấp.
Giữa cuộc sống tập nập, xuôi ngược vội vã của một thành phố đang phát triển, Hà Nội vẫn giữ cho mình nét trầm mặc, dịu dàng, thanh khiết như cô thiếu nữ Hà Thành e ấp bên những đóa loa kèn tuyệt đẹp...
Loài hoa của núi rừng Tây Bắc đã khoe một khoảng sắc tím, nhuốm đầy vẻ mộng mơ, ngọt ngào, trong sáng thu hút rất động thiếu nữ Hà Thành tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh
Sở hữu số đo ba vòng lần lượt là 87-62-90 cm, Nguyễn Bảo Ngọc (19 tuổi) hiện đang là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân gây sự chú ý khi tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Kim Hiền đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai. Cô đang tham gia vào những hoạt động nghề nghiệp và dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng như chờ đón đứa con thứ hai chào đời. Một Kim Hiền nóng nảy và hay bỏ cuộc khi xưa đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, chấp nhận đầy trải nghiệm.