Giữa bối cảnh nước Pháp tiến gần đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, các cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 15 và 22/3 đang trở thành “chiếc nhiệt kế” rất quan trọng. Từ những làng quê nhỏ đến các thành phố lớn, lá phiếu của cử tri lần này không chỉ chọn ra các thị trưởng mà còn “cập nhật” tâm trạng chính trị của xã hội Pháp trước cuộc bầu cử lớn hơn vào năm sau.
Hôm 6/10, Điện Elysee thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt ra thời hạn 2 ngày để Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sebastien Lecornu đạt được một kế hoạch nhằm ổn định đất nước.
Chỉ còn hai ngày nữa, gần 50 triệu cử tri Pháp sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Hội đồng Hiến pháp của Pháp đã xác nhận quyền ứng cử của 12 người, trong số đó có đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen.
Ngày 24-11, cuộc biểu tình của hơn 8.000 người theo phong trào “áo vàng” trên đại lộ Champs-Elysees ở Paris nhằm phản đối chính sách tăng thuế nhiên liệu của chính phủ đã nhanh chóng biến thành bạo loạn. Hơn 3.000 cảnh sát và máy bay trực thăng được điều động để đảm bảo trật tự, cùng hàng rào an ninh được thiết lập trong thành phố và các tòa nhà chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tiến hành một đợt cải tổ nội các quan trọng nhằm vực dậy niềm tin của người dân nước này vào chính phủ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho chính quyền của ông Macron liên tục lao dốc.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp cho thấy ứng viên Emmanuel Macron của phong trào “Tiến lên!” đã giành chiến thắng vang dội với 65,5% số phiếu, bỏ xa ứng viên của đảng cực hữu Mặt trận dân tộc Marine Le Pen (34,5%).
Chiến thắng áp đảo trước đối thủ nặng ký để giành quyền làm chủ điện Elysee, ông Macron sẽ không có nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng mà sẽ phải sớm bắt tay ngay vào giải quyết hàng loạt thách thức trên cương vị mới.