Những ngày đầu năm mới, đi lễ chùa là một việc làm ý nghĩa. Đi chùa không chỉ để cầu nguyện sự an lành cho mọi người, gia đình và bản thân mà đó cũng là dịp để lương tâm soi rọi lại chính mình.
Hồi còn nhỏ, mỗi khi theo bà vào chùa, đứng trước ban thờ Tam Bảo tôi thường tự đặt cho mình câu hỏi: Đức Phật ngồi trên ngai cao kia là đàn ông hay đàn bà?
Mỗi dịp tết đến xuân về, du khách thường đổ về Phủ Tây Hồ rất đông để cầu may, giải hạn, cầu phúc, cầu lộc; đồng thời còn thưởng ngoạn cảnh đẹp Tây Hồ khiến các tuyến đường dẫn vào Phủ rơi vào cảnh ùn tắc, ken đặc người và xe.
Ẩn sau sự phồn hoa của một Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh năng động là sự tĩnh lặng của những ngôi chùa trang nghiêm. Không chỉ là nơi thờ Phật mà ngôi chùa còn gắn liền với đời sống văn hoá tinh thần từ ngàn xưa “che chở hồn dân tộc”.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc “1 Sở có 6 Phó giám đốc”, “cán bộ huyện dùng xe công đi lễ chùa”.
Ngày 24-2, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng đã ký công văn yêu cầu lãnh đạo TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa về việc nhiều cán bộ đi lễ hội, đền chùa đầu năm trong giờ hành chính.