Đó là chia sẻ của hai giáo viên tiếng Anh Jake Norris (36 tuổi) đến từ Australia và Sean Down (44 tuổi) đến từ Ireland khi vừa kết thúc hành trình đi bộ từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh nhằm gây quỹ ủng hộ Tổ chức trẻ em Rồng xanh và Dự án Thành Lộc, góp phần giúp thay đổi cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Việt Nam.
Hai thầy giáo, Jake Norris (36 tuổi) đến từ Nam Australia và Sean Down (44 tuổi) đến từ Ireland đang bắt đầu chuyến hành trình tiên phong để quyên góp từ thiện, giúp thay đổi cuộc sống của trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam.
Bị hở hàm ếch và khuyết tật vận động bẩm sinh, nhưng Lê Ngọc Sang (29 tuổi, quê gốc Thái Bình) đã quyết tâm thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt để kêu gọi mọi người tham gia hiến tặng mô tạng. Sau 282 ngày lặn lội trên mọi cung đường, đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng chàng trai này đã có mặt tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để thực hiện ước mơ của mình.
Cách đây 25 năm, ngày 1/4/1993, đúng vào ngày “Cá tháng Tư”, tại cổng tòa soạn Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), anh em văn chương Hà Nội tới tiễn các nhà thơ, nhà văn: Hoàng Cầm, Hòa Vang, Nguyễn Lương Ngọc và nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán lên đường đi bộ xuyên Việt.
Đi bộ qua 63 tỉnh, thành, xấp xỉ 12.000km trong gần 3 năm để kêu gọi cộng đồng hướng về những đứa trẻ bất hạnh trong cuộc sống, đặc biệt là trẻ mồ côi và lang thang trên đường phố, kế hoạch của anh Trần Thanh Tâm (32 tuổi, Quận 8, TP HCM) bị cười chê, cho là gàn dở, là bất khả thi.
Ngày 13-7, Trần Hữu Dương, 25 tuổi, ở Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình bằng việc làm đầy ý nghĩa: đăng ký hiến toàn bộ tạng sau khi mất.
Trên chặng đường đi bộ xuyên Việt chinh phục 12.000km qua 63 tỉnh thành ấy, Tâm Ngô Đồng trượt chân trên cỏ xém rơi vực 2 lần, 10 lần suýt bị xe tải đâm và một lần suýt chết do sạt lở núi. Chưa kể, những lần dầm mưa dầm nắng triền miên, rồi những lần bị người ta dọa giết.