Bình Định là vùng đất sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng chiếm số lượng nhiều hơn cả là dân tộc Bana, Chăm Hroi. Trong nhiều nghề, tập tục văn hóa cổ truyền được đồng bào lưu giữ, phát huy, có nghề dệt thổ cẩm.
Bao bận người dân không thấy bà Trần Thị Kim Hoa (60 tuổi, thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) về làng, cứ nghĩ bà đã rời đi. Nhưng rồi một thời gian sau, những tấm thổ cẩm xuất hiện ở một số bản làng miền núi thì họ biết rằng, bà Hoa đã đi truyền nghề. Bằng tâm huyết của một người con Xê Đăng, bà Hoa mang nghề dệt thổ cẩm truyền cho các cô gái người Xê Đăng, Ca Dong như chờ mong sự nối nghề của người trẻ.
Tại Festival nghề truyền thống (NTT) Huế lần thứ 8 năm 2019 diễn ra từ ngày 26-4 đến 2-5, ngoài các chương trình nghệ thuật đặc sắc, không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề là một trong những hoạt động chính thu hút hàng ngàn lượt du khách tham dự.
Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức chương trình Giao lưu tìm hiểu về vải Batik và dệt thổ cẩm của người Ê Đê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk từ ngày 21 đến 23-12 năm 2018.
Những ngày đầu tháng 4-2018, tại “Bảo tàng Di sản vô giá” (số 26 Phan Bội Châu, TP Hội An) đã xuất hiện những vị khách rất đặc biệt, đó là 10 nghệ nhân thêu - dệt kiêm, hướng dẫn viên du lịch người dân tộc Mông và Dao Đỏ.
Làng Luống Nọi, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng từ lâu đã nổi tiếng về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Tày với những họa tiết, hoa văn đặc sắc và đẹp mắt.