Đang ở thân phận bốn chân, loài người đứng dậy đi bằng hai chân. Đó là một bước văn minh nhảy vọt. Từ đó “chân” đi vào ký ức nhân loại như là một trong những khái niệm thiêng liêng nhất. “Chân” là sức mạnh vô biên mà đến nay ý nghĩa vẫn hiện ra trong kho từ vựng, như “bước chân vạn dặm”, “đôi hài vạn dặm”, “bước dài như gió”...
Đi xuống từ sườn núi lửa Roccamonfina ở miền Bắc nước Ý, là những dấu chân người từ lâu đã được coi là dấu chân của quỷ dữ, vì những dấu chân này bắt nguồn từ trên đỉnh của núi lửa bị nóng chảy. Như thế liệu có ai ngoài quỷ dữ có thể đi trên dòng dung nham chảy mà không bị bỏng chân?
Một số khám phá có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về lịch sử và các nhà khảo cổ ở Chile tin rằng họ đã thực hiện một khám phá như vậy, khi phát hiện ra dấu chân của con người có khoảng 7.500-16.000 năm tuổi.
Những dấu bàn chân khổng lồ trên mặt khối đá hoa cương ở ngôi làng Piska Nagri, ngoại ô thành phố Ranchi bang Jharkahnd miền trung Ấn Độ, có lẽ đã tồn tại hàng ngàn năm. Người dân địa phương tin rằng đó là dấu chân để lại của hai vị thần Rama và Lakshmana khi xuống trần gian để tìm người vợ của Rama là Sita.
Có nhiều loại chứng cứ khác nhau được đưa vào danh mục và sử dụng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt tội phạm. Ngoài dấu vân tay và bằng chứng vật lý để lại hiện trường như chất dịch cơ thể, vết máu, còn có các bằng chứng khác như dấu chân, vết lốp xe và mẫu đất cũng có thể được sử dụng.