"Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". "Bàn tay ta làm nên tất cả". Con người luôn tự hào về những thành quả tự bản thân làm nên, nghĩa là tự hào về đôi bàn tay của chính mình, nhưng tại sao phụ nữ vì quá quan trọng vẻ đẹp của hình thể bề ngoài mà giấu đi đôi bàn tay đáng kính của chính mình!
Hồi tôi mười tuổi, thỉnh thoảng thấy một ông cụ râu tóc bạc đến nhà mình. Tướng mạo cụ thật đẹp, cung cách từ tốn ung dung như một nhà Nho. Cụ ở chơi suốt ngày, có khi cụ lật mấy cuốn sách ra xem hoặc uốn vài nhành cây trong vườn. Lúc lại ngồi xếp bằng uống trà với ông nội tôi trên chiếc phản gỗ. Thường thì cụ nói, ông tôi chỉ gật đầu dạ, như cách thầy dạy bảo học trò. Và đúng thật, cụ là người thầy của ông nội tôi.