Ðam mê sách, muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ, ông dành dụm hết số tiền tiết kiệm có được và đi vay thêm để mở một tiệm sách miễn phí giữa Sài Gòn. Tiệm sách tuy nhỏ, nhưng thu hút được nhiều độc giả đến bởi sự thân thiện và tấm lòng nhân ái của ông chủ tiệm sách.
Ở thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có một thư viện sách được xây dựng bằng lòng hảo tâm của người dân, được tài trợ từ những người yêu sách, và được chăm sóc bởi anh Trần Phước Ninh (43 tuổi), là một người khuyết tật có gia cảnh nghèo khó. Ngày nào cũng có nhiều người ghé đến nơi đây, kẻ đọc sách, người mượn về, nhộn nhịp cả một vùng quê…