Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vừ Mí Giàng (SN 1990), trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn để điều tra về tội giết người.
Tôi có một sở thích quái gở (có lẽ chẳng giống ai) là... thích xem người chết! Cái sở thích này có từ hồi còn bé. Hễ trong làng có ai vừa chết mà tôi biết được là lập tức tôi sục đến ngay. Đến để xem cho thỏa trí tò mò. Để xem người chết khác với người sống như thế nào. Rồi xem họ khâm liệm ra làm sao.
Sau khi uống rượu, giữa Hiên và cháu trai tên Kiên xảy ra tranh cãi từ việc xướng tên người đến viếng đám ma, dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Hiên dùng dao đâm vào bụng làm ông Kiên bị thương tích nặng và tử vong sau đó.
Ngày 4-4, theo thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Cơ quan này vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 27-3-2019.
Tiếng khèn trống nhộn nhịp, tiếng khóc hòa lẫn tiếng cười, tiếng cụng ly chia buồn, một vài người đã say ngồi bệt xuống đất, thật khó có thể hình dung đây lại là đám ma của một gia đình người Mông ở Sapa.
Nói có vẻ "sai quan điểm" chứ thật sự là như vậy. Đám cưới thì hát hò, đàn sáo quá lắm cũng 22h đêm là nghỉ, nhưng đám tang thì thâu đêm. Bao nhiêu ngày diễn ra tang lễ là bấy nhiêu ngày người dân sống cùng khu vực đó phải chịu đựng cảnh bị tra tấn âm thanh từ sáng sớm cho đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau.