Bất chấp việc Yuval Noah Harari khẳng định các dịch bệnh đã không còn là nhân tố hủy diệt đáng lo ngại đối với con người, khi dịch virus Corona nổ ra ở Vũ Hán, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm. Cuộc chiến chống virus dường như không có hồi kết, khi chúng ta khống chế được loại virus này, lại ra đời những loại virus mới, hết SARS, H5N1 lại đến Ebola, Zika và giờ là Corona. Câu hỏi là tại sao.
Virus không chỉ tấn công người bệnh, mà còn thách thức đề kháng của toàn bộ xã hội loài người. Nó chứng kiến tất cả những gì tốt đẹp lẫn xấu xa nhất của chúng ta.
Một căn bệnh đầy bí ẩn vừa bùng phát ở thị trấn Ode-Irele, bang Ondo và lan đi nhanh chóng - theo Thông tấn xã Nigeria (NAN). Căn bệnh “ác quỷ” này đã giết chết ít nhất 18 người và nguy cơ đe dọa tới sinh mệnh nhiều người khác.
Năm 2014 đã qua đi với gam màu xám là chủ đạo. Thế nhưng, thế giới bước sang năm mới 2015 vẫn hướng đến niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho nền kinh tế - vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những tàn dư khủng hoảng và đại dịch Ebola.