Trong đợt giãn cách xã hội từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa cho 3 Phân vùng “đỏ - cam - xanh” phục vụ giãn cách xã hội trong tình hình mới. Cơ quan này khẳng định sẽ bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đến người dân trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Tối 10-8, tại Nhà hát Quân đội, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019” với chủ đề “Bạn không cô đơn”.
Vượt qua biết bao khó khăn vất vả trong cuộc sống, học tập, sự mặc cảm, tất cả chỉ bằng đôi chân và một nghị lực phi thường, đến nay, chàng thanh niên Trần Dương đang là sinh viên năm thứ nhất khóa thiết kế đồ họa thuộc Trung tâm Bảo trợ dạy nghề tạo việc làm cho người tàn tật TP HCM.
Là hàng xóm, lại biết anh Hùng là một nạn nhân bị chất độc da cam (CĐDC) nên có nhiều khiếm khuyết về tinh thần và thể chất, nhưng Hiệp vẫn "găm thù, để bụng". Để trả đũa, Hiệp bỏ tiền thuê người đánh anh Hùng tử vong rồi đem xác đi chôn để phi tang.
Hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà như hai chiếc bóng quấn lấy nhau không rời trên sân khấu cũng như ngoài đời. Thanh Hằng nói: “Một cây làm chẳng nên non. Hai cây chụm lại, thành cặp song ca bé nhất Việt Nam”.
Chương trình nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 9 sẽ diễn ra vào 20h ngày 26-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, nhằm chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình do Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc hội, Hội Cựu TNXP TP. Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, Công ty Truyền thông Thủ Đô tổ chức.
Chỉ quen nhau một tuần và đám cưới của đôi vợ chồng da cam khiến nhiều người rơi nước mắt. Hơn 13 năm qua, bằng nghị lực của bản thân, họ đã xây dựng được mái ấm hạnh phúc để bao người nể phục.
Anh sinh ra đã thiếu may mắn khi ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, thân thể không lành lặn như bao người khác. Chị cũng chịu chung số phận, nhưng ông tơ bà nguyệt đã khéo léo sắp đặt, xe duyên để hai người nên nghĩa vợ chồng. Quả ngọt của cuộc tình da cam cảm động ấy là một nhóc tỳ khỏe mạnh, lành lặn chào đời, trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai phận người hao khuyết.
Dù là nạn nhân chất độc da cam, song chưa bao giờ Trương Hùng Anh (học lớp 12/4, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) ngừng ấp ủ ước mơ được bước vào đại học. Và rồi, điều mà em ngày đêm mong mỏi ấy cuối cùng đã trở thành sự thật.
Thái Bình là mảnh đất chịu nhiều đau thương của di họa chiến tranh khi có tới 3,2 vạn nạn nhân chất độc da cam. Trong 55 năm qua, biết bao số phận thương tâm khổ đau trong hình hài nghiệt ngã phải oằn lưng gánh chịu nỗi đau di chứng, nỗi đau bệnh tật "sống không bằng chết".
Chiều 7-6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam.