Trong bản tin thị trường lao động mới nhất vừa được Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐ- TBXH) công bố, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ cả về số lượng và tỷ lệ. Duy chỉ có tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ đại học trở lên và nhóm thanh niên lại tăng mạnh hơn so với quý II- 2017.
Thời gian qua, việc cả nước có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp đã khiến dư luận xã hội cho rằng, đây chính là hệ quả tất yếu của việc đào tạo đại học (ĐH) “vung tay quá trán”, không gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động và hậu họa này ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm... Tuy nhiên, tại hội thảo “Tìm giải pháp củng cố và phát triển các trường đại học ngoài công lập” vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia lại có những góc nhìn rất khác về vấn đề này.
Công cuộc cải cách giáo dục của chúng ta, nếu muốn thành công, phải đáp ứng được bốn yêu cầu, và được tóm tắt bằng bốn chữ “thật” gồm: Nhìn thật, Nghĩ thật, Nói thật và Làm thật.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Việc ban hành phương án hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân mới được kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng mất cân xứng trong nền giáo dục quốc dân vốn đang nghiêng về “thầy” nhiều hơn “thợ”, khó có thể đáp ứng tốt nhu cầu hội nhập.
Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2014, cả nước hiện đang thừa khoảng 35.000 giáo viên bậc THCS và THPT. Ở không ít trường phổ thông đang có tình trạng số giáo viên dạy không đủ tiết chuẩn, phải điều động làm những việc không đúng chuyên môn, thậm chí phải dừng hoặc bị cắt hợp đồng.
Tỷ lệ thất nghiệp chung đã giảm, tuy nhiên số lượng người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng với khoảng 199,4 nghìn người, chiếm 17,4% số người thất nghiệp, tăng khoảng 22 nghìn người so với quý trước đó.
Công dân xứ ta có một cái sướng mà không quốc gia nào có được. Đó là họ không bao giờ có lỗi. Thí dụ như thất nghiệp thì chắc chắn do đào tạo. Kể cả người thất nghiệp là người có nhiều bằng cấp thì lỗi cũng do cái bằng cấp của họ. Họ chẳng liên quan. Ngành Giáo dục và đào tạo xứ ta nghĩ kỹ thì khổ hơn tất cả các ngành khác vì họ phải nhận trách nhiệm tất cả những gì của họ và không phải của họ.
Tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm nên nên Minh nảy sinh ý định làm quen với các cô gái trẻ đẹp và dụ dỗ họ chụp ảnh “khỏa thân nghệ thuật để làm mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng”, sau đó dùng những hình ảnh này để tống tiền.