Mặc dù thời tiết khắc nghiệt vậy, nhưng vì bình yên cho mỗi tuyến đường, an toàn cho người tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình (CSGT Quảng Bình) vẫn phải bám cầu, bám đường làm nhiệm vụ. Nhiều người sau giờ làm đã phải điều trị, truyền nước do sốc nhiệt, mất sức.
Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều chiến sĩ CSGT Quảng Bình đã tự nguyện trở thành “cọc tiêu sống” giữa mưa bom, bão đạn để hàng vạn chuyến xe kịp ra tiền tuyến. Không ít người đã anh dũng ngã xuống để đất nước có ngày toàn thắng. 3 trạm CSGT ở Quảng Bình cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Việc rút ngắn thời gian, thủ tục nhưng vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật đã giúp cho người dân không phải đi lại nhiều lần, hạn chế được tình trạng gây phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và các công tác khác khi có tiếp xúc với nhân dân; góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
Khoảng 10 ngày sau Tết Nguyên đán (từ ngày 4 tháng 1 âm lịch đến nay), chỉ tính riêng trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách làm gần 30 người chết và nhiều người bị thương.
Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều chiến sĩ CSGT Quảng Bình đã tự nguyện trở thành cọc tiêu sống giữa mưa bom, bão đạn để hàng vạn chuyến xe kịp vô tiền tuyến. Không ít người đã anh dũng ngã xuống để đất nước có ngày toàn thắng. 3 trạm CSGT Quảng Bình cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống cao đẹp, giờ đây cán bộ, chiến sĩ CSGT Quảng Bình đang ngày đêm ra sức rèn đức, luyện tài xây dựng đơn vị trở thành lá cờ đầu trong lực lượng CAND.
Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều chiến sĩ Cảnh sát giao thông - Công an Quảng Bình (CSGT Quảng Bình) đã tự nguyện trở thành cọc tiêu sống giữa mưa bom, bão đạn để hàng vạn chuyến xe kịp vô tiền tuyến. Không ít người đã anh dũng ngã xuống để đất nước có ngày toàn thắng.
Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, nhiều chiến sĩ Cảnh sát Giao thông-Công an Quảng Bình (CSGT Quảng Bình) đã tự nguyện trở thành cọc tiêu sống giữa mưa bom, bão đạn để hàng vạn chuyến xe kịp vô tiền tuyến. Không ít người đã anh dũng ngã xuống để đất nước có ngày toàn thắng...