Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.
Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề lo toan, vẫn có những nghĩa cử âm thầm nhưng đầy ấm áp, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng cao Sơn Mai (Quảng Ngãi) sát cánh sẻ chia từng khó khăn, trở thành điểm tựa vững chãi cho những mái nhà vắng bóng trụ cột. Chính sự thấu hiểu và quan tâm thiết thực ấy đã gieo thêm mầm hy vọng, nâng cánh cho những đứa trẻ H’re nơi đây cất cánh ước mơ.
Chiều 9/7, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Chung Tài (thường gọi là Tài Bu), sinh năm 1996, trú tại số nhà 37, đường Lê Hồng Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Cách nay 1 năm, Công an xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) triển khai mô hình "Con nuôi Công an xã" nhằm góp sức chung tay cùng cộng đồng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan toả việc làm đậm chất nhân văn - vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…
Một buổi chiều cuối tháng 7, Thiếu tá Đặng Thanh Hòa, Trưởng Công an xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An được cán bộ chuyển tới một lá thư tay. Bao thư được gấp cẩn thận bằng một tờ giấy trắng và không đề tên người gửi. Đó là lá thư của cụ bà Nguyễn Thị Dương (78 tuổi), trú xóm Phú Sơn, xã Lăng Thành.
Từ những năm 1960 của thế kỷ trước, những kẻ môi giới trẻ em thường thuyết phục phụ nữ Maya bản địa từ bỏ trẻ sơ sinh trong khi những kẻ bắt cóc “hô biến” những đứa trẻ đó. Những em bé sau đó sẽ được trao tay cho những người hiếm muộn, nhận con nuôi ở các nước phương Tây. Giờ đây, việc nhận con nuôi quốc tế đang được coi là một cách che đậy tội ác chiến tranh.
Người ta bảo, đặc sản của mảnh đất này luôn có cái nắng, cái gió, nhưng Đại úy Phạm Đình Luân, Trưởng Công an xã Ea Wer (Buôn Đôn, Đắk Lắk) còn thấy được “có nỗi nhớ” nằm sâu thẳm bên trong trái tim. Khi về với buôn làng, anh được sống, được hòa mình, được thấu cảm để rồi trăn trở về những đứa trẻ nghèo ở Bản Đôn…
Mù quáng trước đồng tiền, Nguyễn Thị Minh Châu đã lôi kéo cả con gái ruột và con trai nuôi vào con đường phạm pháp, mua bán số lượng ma tuý lớn, hành vi của các bị cáo phải trả giá đắt bằng 2 án tử hình, 1 án chung thân.
Gần 3 năm qua trong khu tập thể Đồn Biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên có một thiếu niên cùng sinh sống với những người lính mang quân hàm xanh. Cậu bé này là Lê Ngọc Thanh (SN 2010), học sinh lớp 7D Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa - nhân vật chính của mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng".
Ngày 20/2, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động cùng Đội nghiệp vụ và BCH Hội phụ nữ đã lên thăm và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho con nuôi của Hội tại bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Ngày 3/10 người dân xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy nên báo cho chính quyền địa phương…
Đó là 4 đứa trẻ mồ côi được Công an tỉnh Sơn La đón về trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh, coi như những đứa con ruột thịt. Việc làm này không những mang đến cho các cháu một điểm tựa vững chắc để hướng tới tương lai tươi sáng mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an và bà con nhân dân vùng cao Tây Bắc.
Ca sĩ Phi Nhung từ hải ngoại về nước định cư đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều lứa tuổi. Thế nhưng, thời gian gần đây, vụ lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và cậu con nuôi Hồ Văn Cường đã khiến đám đông có những nghi vấn khác về thực sự của những quan hệ nâng đỡ trong show biz Việt. Không rõ buồn vui ra sao, ca sĩ Phi Nhung đã sáng tác ca khúc “Là gì thế?” như một cách hé lộ niềm riêng.
Trong lúc người con gái của một gia đình đang tìm kiếm con nuôi do hiếm muộn thì một buổi sớm, có đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước căn nhà của họ...
Trong thời gian gần đây, liên tiếp các đối tượng có hành vi buôn bán trẻ em, buôn bào thai bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thông tin về vấn nạn này vẫn chưa được người dân nắm bắt đầy đủ, cùng với đó là sự "hợp tác" của các bà mẹ trong việc cho - bán con đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, trên mạng xã hội Facebook hiện có nhiều nhóm cho - nhận trẻ sơ sinh đang hoạt động, đây là một kênh tiềm ẩn những mối nguy hiểm của vấn nạn buôn bán trẻ em đang gây nhức nhối trong dư luận.
Khoảng năm 1850, một thuyền trưởng trẻ tuổi tên là Frederick E. Forbes đã đặt chân tới vương quốc Dahomey (Phi Châu, ngày nay là Cộng hòa Benin) để tận mắt coi Hoàng đế Ghezo hùng mạnh trong sứ mạng chống lại chế độ nô lệ từ Đế quốc Anh. Một trong các món quà đã được trao cho E.Forbes – và nó là quà trao chính thức cho Nữ hoàng Anh, Victoria – là một cô bé 7 tuổi.
Dù chưa một lần sinh nở, nhưng chị Nguyễn Thị Oanh lại rất hạnh phúc khi được làm mẹ của rất nhiều người con, tất cả đều được chị nuôi nấng tử tế và đến tuổi trưởng thành đều được cho đi du học. Bí quyết của chị: Mở rộng trái tim, trời sẽ mở đường.