Vời vợi những nhớ thương
Lạ lùng, những ngày tháng 5 lịch sử này, tôi lại nhớ bà nội, bà ngoại, nhớ quê tôi, nhớ những kí ức buồn thương của bà nội, bà ngoại tôi đều có con là liệt sĩ, mà mãi đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ phần.
Lạ lùng, những ngày tháng 5 lịch sử này, tôi lại nhớ bà nội, bà ngoại, nhớ quê tôi, nhớ những kí ức buồn thương của bà nội, bà ngoại tôi đều có con là liệt sĩ, mà mãi đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ phần.
Sáng 3/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh trong CAND trước khi các cháu đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Mông Cổ.
Hằng năm, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, làm tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong CAND, thể hiện qua nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa.
Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, Đảng ủy Công an Trung ương luôn dành sự quan tâm sâu sắc, sự tri ân, tình cảm tốt đẹp cho con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với mong muốn làm vơi đi những mất mát, thiệt thòi to lớn không gì bù đắp được của các gia đình.