Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.
Chiều 19/9, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 9h cùng ngày, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp huyện đảo Cồn Cỏ. Các lực lượng vũ trang trên đảo đã chủ động giúp dân phòng, tránh bão hiệu quả.
Giữa mênh mông trời biển, chỉ có nắng và cát, và đá sỏi, những mầm xanh vẫn đâm chồi nảy lộc. Những bông hoa, nụ cây, luống rau chắt chiu từng giọt nước ngọt từ mặn mòi biển cả vẫn vươn lên xanh tốt, đơm hoa, kết trái. Nơi đó, không chỉ có Phong Ba, Bàng Vuông hay Phi Lao, mà nơi trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đã có hàng trăm loại cây cỏ, hoa lá khác nhau cùng phủ xanh đảo cát.
Mang theo ước mơ được ươm “mầm xanh” – chăm sóc, gieo con chữ cho trẻ nhỏ nơi đầu sóng, ngọn gió – huyện đảo tiền tiêu Cồn Cỏ (Quảng Trị), các cô giáo Trường Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba (Cồn Cỏ) đã tình nguyện ra đảo khi tuổi mới đôi mươi. Đến nay, gần 10 năm gắn bó với các em học sinh, Cồn Cỏ dường như đã trở thành quê hương thứ hai của các cô vậy.
Cồn Cỏ nghe thì thấy rất xa, nhưng khi đặt chân lên đây rồi mới thấy nó thật gần. Cuộc sống của quân, dân trên đảo đang đổi thay từng ngày. Và ở nơi đó - nơi quanh năm chỉ có gió và sóng biển, câu chuyện thấm đậm tình người, hạnh phúc nảy sinh trong gian khó vẫn còn được kể mãi.
Đảo Cồn Cỏ cách cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị 17 hải lý với khoảng 2 giờ tàu. Du lịch ra Cồn Cỏ bắt đầu từ sau khi thành lập huyện ngày 1-10-2004. Lúc đó, phương tiện duy nhất để khách tham quan đi lại trên đảo là một chiếc xe công nông. Sau 13 năm, du lịch ra hòn đảo này đã khác, nhất là điều kiện lưu trú, đi lại trên bộ lẫn dưới nước để thăm thú, tận hưởng những cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây.
Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), đoàn công tác của Báo CAND và Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đã đến với mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Ngày 8-4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu UBND huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, tổ chức đưa đón đoàn khách du lịch đi trên tàu cao tốc Greenlines DP C5 ra Cồn Cỏ được an toàn.
Ngày 22/05, Giang Hồng Ngọc sẽ chính thức phát hành album online có tựa đề “Ngọc”. Đây là sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng world chill-out gồm những bài hát đã được cô thể hiện thành công và ghi dấu ấn, màu sắc riêng trong chương trình The Remix” như: Con cò, Bèo dạt mây trôi, Chị tôi, Cỏ và mưa.
Cửa Tùng - một cửa biển đã thành "địa chỉ đỏ" trong những ngày cả nước sục sôi đánh Mỹ, một huyết mạch quan trọng để nhân dân Vĩnh Quang (Vĩnh Linh) ngày đêm vận chuyển lương thực vũ khí cho đảo Cồn Cỏ tiền tiêu. Trong quá khứ dũng cảm bám trụ vừa chiến đấu vừa sản xuất để lập nên những chiến công hiển hách, ngày nay trong sự nghiệp đổi mới nhân dân Cửa Tùng lại ra sức xây dựng làng xanh hơn, đẹp hơn.