Việc thi tuyển để chọn ra những cán bộ lãnh đạo là chuyện không hề mới, nhưng để tuyển được đúng người có tâm, có tài là câu chuyện rất được xã hội quan tâm...
PGS.TS Đỗ Quang Hùng – Trưởng khoa Phẫu thuật thạo hình thẩm mỹ (PTTHTM) Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã chia sẻ như vậy khi đề cập tới nguyên nhân số ca tai biến do phẫu thuật thẫm mỹ liên tục xảy ra thời gian qua.
Cán bộ có tâm và có tầm thì nhân dân được hạnh phúc. Như vậy thì cần gì phải lo việc "không nhúc nhích" và cũng chẳng cần phải tinh giản biên chế, cũng như sửa đổi, bổ sung vào luật việc bỏ công chức, viên chức suốt đời để làm gì!
Quang Chiến là người không chỉ có tầm mà còn có tâm nữa. Ông tâm sự: "Trên thế giới này, tôi chưa từng thấy một nhà thơ nào yêu Việt Nam, quan tâm đến Việt Nam, hết lòng vì Việt Nam như nhà thơ Áo Erich Fried, cho dù ông chưa một lần đến Việt Nam và đã mất vào năm 1988". Ông phàn nàn: "Vậy mà cho đến lúc qua đời, ở Việt Nam chưa có một tập thơ nào của Erich Fried được xuất bản và hầu như chưa có ai biết đến thơ viết về Việt Nam của Erich Fried!"...