#chuồng cọp

Tìm được 17 kết quả

Để “chuồng cọp” không còn là mối nguy: Người dân nên chủ động tự bảo vệ mình (Bài cuối)

Để “chuồng cọp” không còn là mối nguy: Người dân nên chủ động tự bảo vệ mình (Bài cuối)

Nguy hiểm tiềm ẩn khi bịt kín lối thoát hiểm bằng các khung sắt, “chuồng cọp” là vấn đề đã được nhắc đến rất nhiều. Mỗi một vụ hỏa hoạn lại thêm tiếng chuông cảnh báo và các địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ, mở lối thoát hiểm thứ 2.

Gần 257 nghìn nhà dân ở Hải Phòng đã tháo dỡ “chuồng cọp”

Gần 257 nghìn nhà dân ở Hải Phòng đã tháo dỡ “chuồng cọp”

Ngày 13/10, theo tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng, sau thời gian liên trì tuyên truyền, vận động, đến nay toàn thành phố đã có 256.622 hộ dân có nhà từ 2 tầng trở lên tự tháo dỡ các rào chắn bằng kim loại dạng “chuồng cọp” và mở lối thoát nạn thứ 2, đạt tỷ lệ 97,7% tổng số được khảo sát.

Hải Phòng đồng loạt hưởng ứng mở lối thoát nạn “chuồng cọp”

Hải Phòng đồng loạt hưởng ứng mở lối thoát nạn “chuồng cọp”

Theo thống kê, TP Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ với hơn 8.000 căn hộ, phần lớn trong số đó được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước và đã xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng vạn ngôi nhà xây dựng riêng lẻ được quây kín bởi hệ thống "chuồng cọp" nhằm phòng trộm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi Thư khen Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi Thư khen Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 30/6, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an quận Thanh Xuân,  Công an TP Hà Nội đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm về “Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh” do Bộ Công an phát động toàn quốc từ ngày 15/4 đến 15/10/2021.
Đến Côn Đảo trong những ngày tháng Tư lịch sử

Đến Côn Đảo trong những ngày tháng Tư lịch sử

Đến Côn Đảo những ngày tháng Tư lịch sử này, việc đầu tiên là chúng tôi đến thăm Nhà tù Côn Đảo, nơi có khoảng 20.000 người Việt Nam yêu nước thuộc nhiều thế hệ đã bị thực dân, đế quốc giam cầm, đọa đày và hy sinh trong thời gian hơn 100 năm. 
Tự "đặt bẫy" cho mình bằng "chuồng cọp"

Tự "đặt bẫy" cho mình bằng "chuồng cọp"

Với mục đích an toàn cho trẻ nhỏ, an ninh trong gia đình, người dân đã cho lắp đặt "chuồng cọp" trên ban công nhà mình. Họ không thể ngờ được khi xảy ra hỏa hoạn, dù lực lượng chức năng, người dân và bản thân đã cố gắng để thoát thân nhưng đành bất lực.
Bải cuối: Thông điệp của những người yêu chuộng hòa bình

Bải cuối: Thông điệp của những người yêu chuộng hòa bình

Những bức ảnh do Tom Harkin (sau này là thượng nghị sĩ bang Iowa) chụp tại “chuồng cọp” Côn Đảo đăng trên tạp chí Life đã đưa ra ánh sáng những bí mật khủng khiếp. Những bức ảnh chính là tấm lòng của những người bạn Mỹ đã góp phần làm thay đổi chế độ lao tù, góp phần sớm chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tại miền Nam Việt Nam.
Chuyện tình tử tù Lê Quang Vịnh

Chuyện tình tử tù Lê Quang Vịnh

Một thời, cả nước hát: “Lê Quang Vịnh người con quang vinh. Tôi khắc tên anh vào trái tim tôi…” (Nguyễn Tài Tuệ). Anh là tử tù bị giam trong chuồng cọp, Côn Đảo suốt 15 năm (1961-1975).
Phát hãi nguy cơ bà hỏa rình rập tại những công xưởng kiêm nhà ở

Phát hãi nguy cơ bà hỏa rình rập tại những công xưởng kiêm nhà ở

Nhiều năm nay, số vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản và con người vẫn liên tiếp xảy ra. Mới đây, vụ cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo ở huyện Hoài Đức, Hà Nội làm 8 người chết khiến người ta liên tưởng đến vụ cháy cách đây 6 năm ở xưởng sản xuất giày dép tại Hải Phòng. Hai vụ việc có nguyên nhân và hậu quả giống hệt nhau như được dựng sẵn kịch bản.
Nguy hiểm "chuồng cọp" không lối thoát hiểm ở Hà Nội

Nguy hiểm "chuồng cọp" không lối thoát hiểm ở Hà Nội

Các vụ hỏa hoạn gần đây tại Hà Nội đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản đều từ những căn nhà bị 'bịt' bởi rào sắt. Trong khi đó tại nhiều khu chung cư cũ, người dân cơi nới, quây sắt kiên cố xung quanh để tăng diện tích ở, đảm bảo chống trộm nhưng vô tình làm mất đi lối thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.
Chuyện về những người tố cáo "chuồng cọp"

Chuyện về những người tố cáo "chuồng cọp"

Chuồng cọp, chế độ giam giữ tù nhân hà khắc như thời trung cổ của chính quyền Sài Gòn đã bị phơi bày khi năm học sinh đầu tiên được trả tự do trở về vẽ lại sơ đồ cho nhà báo Hoa Kỳ Don Luce.
Người tù "áo trắng" trong chuồng cọp

Người tù "áo trắng" trong chuồng cọp

Những ca mổ không một liều thuốc gây mê, không trang thiết bị bổ trợ, dù chỉ là một cây ben; Chỉ bằng bàn tay và khối ốc, vị bác sĩ đã cứu thương cho hàng trăm chiến sĩ đã bại liệt tứ chi có cơ hội hồi sinh giữa "địa ngục trần gian".