Đa số các địa phương cho rằng, số tiền 4.100 tỷ đồng thu công đức năm 2023 của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt mới chỉ phản ánh một phần, chưa đầy đủ.
Nhiều hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng vừa qua và Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa, đã vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã làm rõ các vi phạm này.
Trong khi chùa Ba Vàng khẳng định không nhận được được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu, chi tiền công đức, cũng như không có đoàn kiểm tra nào đến chùa, Bộ Tài chính lại trưng bằng chứng đã có văn bản yêu cầu báo cáo.
Theo kết quả kiểm tra thu chi tiền công đức ở Quảng Ninh, Bộ Tài chính cho biết chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo. Đáng chú ý, khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử báo cáo con số có thể thấp hơn nhiều số thực thu…
Những ngày qua dư luận ở Quảng Bình đặc biệt quan tâm về việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng về hoạt động tôn giáo ở Quảng Bình. Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình đã xác nhận: việc thuyên chuyển Đại đức Thích Trúc Thái Minh do nội bộ Giáo hội phật Giáo Việt Nam lựa chọn, thực hiện, chứ không phải do các cơ quan chức năng và Ban Tôn giáo tỉnh này quyết định.
Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra nhiều vấn đề về xã hội phải quan tâm như nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông, phát sinh một số vấn đề xã hội, an ninh trật tự, môi trường ở một số địa phương, trong đó có vấn đề mê tín dị đoan ở Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vụ học sinh lớp 9 đánh đập bạn dã man ở Hưng Yên…
Ngay sau tình trạng lạm dụng dâng sao giải hạn ở nhiều nơi vào dịp đầu năm khiến dư luận bức xúc thì mới đây, chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục gây chấn động dư luận với việc truyền bá “vong báo oán” để trục lợi. Vì sao những nghi lễ được khẳng định không phải là của Phật giáo lại bị lợi dụng ngay chốn thiền môn? Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng lợi dụng niềm tin tín ngưỡng để trục lợi?
Ngày 29-3, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp bất thường để thông báo kết luận và giải quyết tình hình tại chùa Ba Vàng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Vong có thật hay không? Dân chúng người tin kẻ ngờ bởi chưa ai chụp được hình ảnh của vong. Ngay trong hoạt động tín ngưỡng cũng không hề thống nhất ý kiến.
Ngày 26 - 3, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức thông tin tới các cơ quan báo chí về sự việc hoạt động tôn giáo với các nghi lễ như “thỉnh vong”, cúng “oan gia trái chủ” đang diễn ra tại chùa Ba Vàng.
Những ngày qua, dư luận vô cùng bất bình khi xem clip về một phật tử ở chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) “thuyết giảng” về chuyện vong báo oán, về nghiệp chướng và lấy một vụ án mạng làm dẫn chứng. Ngay sau đó, chiều 20-3 Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở và Thanh tra Bộ làm rõ vấn đề trên.
Chiều 25-3, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức họp báo trả lời những thắc mắc xung quanh việc bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xuất hiện tại chùa Ba Vàng tối 21-3 chia sẻ việc điều trị bệnh và khỏi bệnh khi tới chùa “thỉnh oan gia trái chủ”.
Ngày 23-3, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh thành lập Đoàn công tác, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với các trang thông tin điện tử chuabavang.com.vn, thaythichtructhaiminh.com, phamthiyen.com. của chùa Ba Vàng.
UBND TP Uông Bí vừa có văn bản gửi chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019. Theo đó, văn bản nêu rõ, qua rà soát theo dõi các hoạt động tôn giáo diễn ra tại chùa Ba Vàng, cơ bản chùa Ba Vàng đã thực hiện theo đúng danh mục đăng ký.
Thời gian qua, có khoảng 40 vị tăng ni chùa Ba Vàng xin xuất chúng bỏ đi, dẫn đến nội bộ tăng ni chùa Ba Vàng rối loạn, phật tử và quần chúng nhân dân bức xúc, có nhiều phản ứng không tốt, ảnh hưởng chung đến Phật giáo Quảng Ninh.