#chủ tịch VFF

Tìm được 22 kết quả

Chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam

Chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam

Công việc của những tân lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 9 là tìm kiếm huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam. Thế nhưng, giữa câu chuyện tầm nhìn và thành tích lại khiến họ đứng trước những lựa chọn.

“Nhiệm kỳ doanh nhân” của VFF

“Nhiệm kỳ doanh nhân” của VFF

Khi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch VFF đến hồi… quyết liệt, người ta chợt nhớ đến “nhiệm kỳ doanh nhân” của Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Đấy là nhiệm kỳ đã từng được đặt nhiều kỳ vọng và cũng để lại không ít trăn trở.
Chiếc ghế Chủ tịch VFF

Chiếc ghế Chủ tịch VFF

Đấy là “chiếc ghế” đang khiến cuộc đua giữa các ứng viên diễn ra vô cùng quyết liệt. Và đấy cũng là “chiếc ghế” khiến nhiều chuyện bi hài của làng bóng Việt Nam xuất hiện trước thềm Đại hội khoá VIII.
Vàng Đông Nam Á!

Vàng Đông Nam Á!

Sau giấc mơ World Cup, bóng đá Việt Nam trở về với những mục tiêu thiết thực tại Đông Nam Á. Nói như ông bầu, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức thì "SEA Games 29 tới, nhất định phải có huy chương vàng", và lúc này thì không riêng gì Việt Nam, cả Thái Lan, Malaysia lẫn Indonesia cũng đang hô hào chuyện gặt vàng Đông Nam Á.
Chưa thay đổi chủ tịch VFF

Chưa thay đổi chủ tịch VFF

Trước câu hỏi của một số tờ báo mạng về sự vắng mặt dài kỳ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong suốt thời gian qua, sáng qua, VFF đã chủ động tổ chức một cuộc họp báo, khẳng định: "Chủ tịch Lê Hùng Dũng vẫn đang điều hành công việc, và không có chuyện thay đổi chủ tịch VFF ở thời điểm hiện nay".
Chưa thay đổi Chủ tịch VFF

Chưa thay đổi Chủ tịch VFF

Trước câu hỏi của một số tờ báo mạng về sự vắng mặt dài kỳ của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong suốt thời gian qua, VFF đã chủ động tổ chức một cuộc họp báo, khẳng định: "Chủ tịch Lê Hùng Dũng vẫn đang điều hành công việc, và không có chuyện thay đổi Chủ tịch VFF ở thời điểm hiện nay".
Bầu Đức nói và... làm (?)

Bầu Đức nói và... làm (?)

Chuyện kể rằng, trước cuộc họp đột xuất Ban chấp hành VFF vừa qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã xuất hiện, uống một tách trà, nhưng sau đó, đột nhiên thấy choáng váng nên rời cuộc gấp. Và người thay ông Dũng cầm trịch cuộc họp không phải là ông Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn mà là PCT tài chính Đoàn Nguyên Đức.
Vết nứt trong ngôi nhà VFF

Vết nứt trong ngôi nhà VFF

Đối tượng phản ứng HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura mạnh mẽ nhất lúc này hoá ra lại không phải là ông Lê Thụy Hải - người được mệnh danh là "chuyên gia phản ứng các ông HLV trưởng ĐTQG", cũng không hẳn là những cây bút bình luận vẫn bị các quan chức VFF gán ghép là "rất hay phản ứng", mà lại là chính ông Phó Chủ tịch tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức.
Bầu lên - bầu xuống

Bầu lên - bầu xuống

Khi bầu Hiển nhảy chân vào làng bóng thì bầu Đức đã là một thương hiệu. Và khi nhóm bầu Đức, bầu Kiên dựng cờ “khởi nghĩa”, thành lập VPF để thay VFF điều hành các giải đấu quốc gia thì bầu Hiển nói một câu nổi tiếng: "Các ông bầu nói ít thôi, hãy làm đi".
Khi Chủ tịch VFF "bẻ tay lái"

Khi Chủ tịch VFF "bẻ tay lái"

Hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo thể thao, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định mục tiêu của ĐT U.23 Việt Nam ở SEA Games 28 là cố gắng đoạt ngôi cao nhất. Thoạt nghe đây chỉ là một tuyên bố như nhiều tuyên bố "lên gân" khác mà người ta vẫn thấy trong ngày đầu năm, nhưng phân tích kỹ sẽ thấy nó là một cú "bẻ tay lái" rất đáng thông cảm của ông Chủ tịch.
>> Cơn khát SEA Games!
Miệng nhà quan...

Miệng nhà quan...

Trong dân gian người ta vẫn nói “Miệng nhà quan có gang có thép”. Thu hẹp trong vấn đề bóng đá và thay cụm từ “miệng nhà quan” bằng “miệng ông bầu” thấy câu nói vẫn còn nguyên giá trị.
Ông Dũng, ông Đức, ông Miura

Ông Dũng, ông Đức, ông Miura

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF là người chủ trương Nhật hoá nền bóng đá, và thế là ông Miura - một HLV người Nhật lập tức sang dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Nhưng đến Việt Nam rồi thì ông Miura lại nói những điều mà có thể là trước đó ông Dũng không nghĩ tới.
Lỡ miệng...

Lỡ miệng...

Dư luận lại ầm ầm mổ xẻ một phát ngôn gây sốc nữa (sau hàng loạt phát ngôn gây sốc) của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "Theo tôi, ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao cả Thể Công hay Cảng Sài Gòn cũng không được yêu mến như Hoàng Anh Gia Lai".
Từ việc CLB Ninh Bình giải thể: Còn bao nhiêu "vùng trắng"?

Từ việc CLB Ninh Bình giải thể: Còn bao nhiêu "vùng trắng"?

Cái tin CLB The Vissai chính thức giải thể, và một địa phương bóng đá từng có lúc xôm tụ với hàng loạt bản hợp đồng bom tấn giờ chính thức trở thành "vùng trắng" của BĐVN khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi ấy. Bởi chắc chắn Ninh Bình không phải là trường hợp lạ lùng duy nhất của một nền bóng đá chuyên nghiệp "chẳng giống ai".
Bảo vệ bóng đá đẹp

Bảo vệ bóng đá đẹp

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức lo sợ các cầu thủ U.19 của mình khi được đôn lên đá V.League 2015 sẽ bị đối phương đá láo, đá ẩu. Vì vậy ông đã gặp Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin một cơ chế đặc biệt để bảo vệ đôi chân cầu thủ.
Những tiết lộ "chết người"

Những tiết lộ "chết người"

Chỉ trong 3 ngày, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có những tiết lộ mà theo chúng tôi là "những tiết lộ chết người". Nếu những tiết lộ này không được làm rõ, và có lời kết luận chính thức cuối cùng thì chắc chắn bóng đá Việt Nam còn lao đao, khốn khổ trong một thời gian rất dài tới đây.