Hàng ngàn người đổ về khu vực Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) để tham gia lễ diễu hành của các đoàn lân sư rồng trong Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng). Các đoàn diễu hành ngoài tượng đài Bác Hồ, biểu tượng Long Lân Quy Phụng còn có các đoàn lân sư rồng sặc sỡ thu hút người dân du khách nước ngoài, đặc biệt là trẻ em. Những đứa trẻ háo hức sờ nắn đầu lân, đầu rồng và cho chúng ăn lì xì. Không khí Tết Nguyên tiêu rộn ràng các tuyến đường khu vực Chợ Lớn khiến ai cũng thích thú...
Hàng chục ngàn người (trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài) đứng dọc các tuyến đường ở khu Chợ Lớn (quận 5, TP Hồ Chí Minh) hào hứng tham gia lễ hội “Nghinh Ông Quan thánh đế quân tuần du”. Để đảm bảo ANTT, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng để điều tiết giao thông, đảm bảo cho lễ hội được an toàn.
Mùng 2 Tết Ất Tỵ, những ngôi chùa ở khu vực Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) luôn tấp nập người đến. Trong dòng người vãng cảnh chùa đầu năm, rất nhiều du khách nước ngoài…
Dưới cái nắng gay gắt của chiều rằm tháng Giêng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ các tuyến đường phục vụ lễ hội Tết Nguyên tiêu tại khu vực Chợ Lớn. Hàng chục ngàn người từ các nơi đổ về đứng ken chặt các tuyến đường mà đoàn diễu hành đi qua.
Có sống ở khu Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh mới thấy được cảnh nhộn nhịp khi xuân về. Khu vực Chợ Lớn có nhiều người Hoa sinh sống nên mỗi độ xuân về, tại các nẻo đường đều rộn ràng tiếng trống lân.
Hàng ngàn người dân từ các nơi tập trung về các tuyến đường ở quận 5 (khu vực Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh theo dõi các đoàn lân sư rồng, xe hoa, các nhân vật như tiên nữ, Phúc Lộc Thọ, thầy trò đường Tăng …mừng ngày Tết Nguyên Tiêu của người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn.
Người đến Sài Gòn hay hỏi cắc cớ vậy. À, loanh quanh đâu đó trong… Chợ Lớn, khu người Hoa, quận 5, 6, 11… Nói thì nói vậy, còn đường nào, đâu là trung tâm thì cũng… chỉ đại, chợ Bình Tây hay Bưu điện quận 5…
Chỉ sau 1 năm khởi phát, Lò Sang "nổi" lên như một vị chúa trong vùng và cho đàn em đổ về Chợ Lớn lập lò dạy võ để chiêu nạp thêm đệ tử. Gã mua 1 miếng đất cất dinh thự rộng lớn ở đối diện chợ Tổng Châu. Trong dinh thự, gã cắt đặt người hầu, kẻ hạ. Đệ tử thay nhau mặc võ phục đứng gác trong ngoài.