Ngày 25-9, hàng triệu người dân đang sinh sống tại khu vực tự trị người Kurd (KRG) ở Iraq đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về nền độc lập của vùng đất này. Cuộc bỏ phiếu đang châm ngòi cho chia rẽ và bạo lực, thậm chí có thể là một cuộc chiến tranh mới. Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq đã ngay lập tức điều quân tới gần khu vực có người Kurd sinh sống; tăng các cuộc tập trận, cấm vận... với mục đích chặn tham vọng của người Kurd ở Iraq.
Với trung sĩ Al Jalili, điều bất ngờ nhất đối với anh là khi cùng các đồng đội tiến lên tầng 3 của khối nhà C, chung cư Hadba, thì từ một cánh cửa sổ để ngỏ, bỗng có một bàn tay thò ra rồi ném xuống một mẩu giấy với dòng chữ: "Hãy nhắn tin vào số máy này, tôi sẽ cho bạn biết vị trí của 6 tên IS đang ở ngay bên cạnh nhà tôi".
Chỉ trong có 8 ngày không kích và khiến hơn 3.000 chiến binh của tổ chức này rời bỏ hàng ngũ vì khiếp sợ, Nga có thể sẽ là “cứu tinh mới” đối với Iraq, quốc gia có tới 1/3 vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của IS.
Trung Quốc: Ngày 7/3, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết nước này để ngỏ cửa cho mọi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) có lợi cho tự do hóa thương mại toàn cầu và hội nhập khu vực nếu chúng minh bạch và cởi mở.