Nằm khuất giữa thị xã biển tấp nập ở xứ Nghệ là khu nghĩa địa độc đáo với nhiều sự tích kỳ bí: Nghĩa địa của cá Ông. Theo người trông coi thì nghĩa địa có từ khoảng 300 năm trước, đến thời điểm hiện tại là nơi an nghỉ của gần 100 cá Ông, loại cá được những ngư dân bản địa gọi với cái tên tôn kính là “Ngài”…
Tối 26/3, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc”.
Ngoại trừ câu chuyện truyền miệng cách đây hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên người dân địa phương mới chứng kiến cá Ông lạc vào đầm Thị Nại
Chiều ngày 19-6, ngư dân vùng biển Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) tổ chức tẩm liệm và chôn cất cá Ông trôi dạt vào bờ theo tập tục tín ngưỡng dân gian lưu truyền.
Ngày 25-2, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, người dân và chính quyền địa phương đang tổ chức an vị xác cá voi nặng khoảng 20 tấn, dài 17 mét, tại miếu thờ ở ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông.
Ngày 16-2, chính quyền địa phương, các ngành chức năng liên quan và người dân xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành xử lý xác cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được người dân phát hiện vào ngày 15-2.
Không biết từ bao giờ, hình tượng cá Ông (cá voi) đã đi sâu trong tâm khảm người dân miền biển. Chúng tôi đã đi rất nhiều vùng biển trên khắp cả nước, chứng kiến nhiều phong tục văn hóa khác nhau, nhưng có một điểm chung không lẫn vào đâu được, đó là tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân...
Giữa biển đêm lạnh giá, ba con người nhỏ bé ngồi trên mình Ông và cảm nhận sự sống trở về. Ông dìu ngư dân đến chỗ chiếc thuyền đang trôi dạt, nhẹ nhàng nghiêng mình để họ leo lên, rồi Ông từ từ biến mất vào lòng đại dương. Cảm giác đêm tháng 10 năm ấy luôn ở trong tâm trí và suy nghĩ của lão ngư Nguyễn Nghề. Nó như một giấc mơ cổ tích có thật...
Ngày 14-9, ông Văn Công Hưởng - Trưởng Ban điều hành Hội Lăng Ông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, chính quyền và bà con ngư dân huyện Gò Công Đông vừa tổ chức lễ chôn cất xác cá Ông (cá Voi) tại Lăng Ông Nam Hải (huyện Gò Công Đông).
Nhiều loài cá sống ở tầng đáy biển ven bờ như cá phèn, cá phèn đổng, cá đục, cá liệt, cá bò... đột nhiên chết hàng loạt và dạt vào bờ. Đáng lo ngại, một số nhà hàng nuôi cá lồng trên sông cũng có hiện tượng cá chết nhiều...